Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Cách mạng và con người mới”. Câu nói giản dị mà sâu sắc ấy như ánh sáng soi đường cho biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên và giáo viên trên con đường cống hiến, phấn đấu vì sự nghiệp trồng người. Trong ngành Giáo dục xã Trung Giã hôm nay, cô Nguyễn Thị Lê - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Giã chính là một tấm gương tiêu biểu, người luôn tận tụy với nghề, tận tâm với học trò và hết lòng vì cộng đồng.
Cô Nguyễn Thị Lê - Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Giã
Khai giảng năm học mới 2025-2026
Với hơn 25 năm gắn bó cùng sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại địa phương, cô giáo Nguyễn Thị Lê đã dành trọn tuổi xuân và tâm huyết của mình cho ngôi trường Mầm non Trung Giã - nơi cô bắt đầu công việc giảng dạy đầu tiên và cũng là nơi cô gắn bó đến hôm nay. Từ một cô giáo trẻ nhiều nhiệt huyết, cô đã không ngừng nỗ lực học hỏi, trau dồi chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm để trưởng thành qua từng cương vị công tác. Ở bất kỳ vị trí nào, cô cũng thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý, và đặc biệt là trái tim nhân hậu, biết lắng nghe, sẻ chia với đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.
Cô Nguyễn Thị Lê và Ban Giám hiệu Trường Mầm non Trung Giã,
cùng các cháu học sinh trong ngày khai giảng năm học mới
Trong vai trò Hiệu trưởng Nhà trường, Nhà giáo Nguyễn Thị Lê luôn là người lãnh đạo mẫu mực, trách nhiệm, nhiệt tình, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, biết quy tụ và phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể. Cô chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt các phong trào thi đua, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, chú trọng xây dựng môi trường giáo dục “Xanh - An toàn - Hạnh phúc”. Cô luôn quan tâm cải thiện điều kiện làm việc và học tập cho giáo viên, học sinh; tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất, tạo không gian học tập thân thiện, hiện đại và hiệu quả.
Cô Nguyễn Thị Lê cùng Ban Giám hiệu thăm hỏi, trao quà hỗ trợ
cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn trong Nhà trường
Không chỉ là người quản lý giỏi, cô giáo Nguyễn Thị Lê còn được biết đến như một người lãnh đạo giàu lòng nhân ái, luôn sẵn lòng giúp đỡ, sẻ chia với đồng nghiệp và với mọi người có hoàn cảnh khó khăn. Trong nhiều năm qua, cô đã nhiều lần đứng ra vận động tập thể nhà trường quyên góp, ủng hộ các đồng nghiệp và học sinh có hoàn cảnh éo le, kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ về vật chất, tinh thần, giúp họ vượt qua hoạn nạn, ổn định cuộc sống. Cô cũng là người khởi xướng và duy trì nhiều hoạt động thiện nguyện, hướng về đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng chịu ảnh hưởng thiên tai.
Cô Nguyễn Thị Lê cùng Ban Giám hiệu Nhà trường
thăm hỏi, động viên chia sẻ cùng bà con nhân dân đang tránh lũ tại trường
Đặc biệt, trong tháng 10 năm 2025, ảnh hưởng của cơn bão số 11 (Matmo) khi mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng trên địa bàn xã Trung Giã, cô Nguyễn Thị Lê đã một lần nữa thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và tấm lòng vì cộng đồng của người cán bộ, đảng viên mẫu mực. Nắm bắt tình hình khẩn cấp, cô đã chủ động chỉ đạo nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất để làm điểm di dân, tiếp nhận người dân từ các vùng ngập sâu đến trú tránh an toàn, sắp xếp chu đáo nơi ăn ở, vệ sinh và điện nước đầy đủ cho bà con. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức, cô còn trực tiếp túc trực tại trường, động viên, thăm hỏi và cùng giáo viên chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho người dân sơ tán, mang lại cảm giác ấm áp, yên tâm giữa lúc hoạn nạn.
Cô Nguyễn Thị Lê thăm hỏi, động viên chia sẻ
cùng bà con nhân dân địa phương đang tránh lũ lụt tại trường
Song song với đó, cô giáo Nguyễn Thị Lê đã huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh trong toàn trường cùng Câu lạc bộ Thiện nguyện “Việc tử tế - Chiến dịch 1K” cùng chung tay nấu hàng nghìn suất cơm 0 đồng mỗi ngày để phục vụ các lực lượng cứu hộ và bà con vùng lũ. Cô còn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các đoàn thể địa phương tiếp nhận, phân phối hàng trăm thùng nhu yếu phẩm, gạo, sữa, nước uống, thuốc men và các vật dụng thiết yếu do các tổ chức, doanh nghiệp và đoàn thiện nguyện hỗ trợ, đảm bảo nguồn cứu trợ được chuyển đến tận tay người dân một cách kịp thời, công khai và minh bạch.
Cô Nguyễn Thị Lê cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường
và Câu lạc bộ Thiện nguyện - Chiến dịch 1K nấu ăn hỗ trợ bà con vùng lũ
Đặc biệt, trong đợt mưa lũ này, gia đình cô giáo Đỗ Thị Nguyệt Anh - Giáo viên Trường Mầm non Trung Giã cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi nhà cửa và tài sản bị ngập sâu trong nước. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của đồng nghiệp, cô Nguyễn Thị Lê đã kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cùng Câu lạc bộ Thiện nguyện “Việc tử tế - Chiến dịch 1K” ủng hộ, hỗ trợ gia đình cô giáo Nguyệt Anh số tiền 10 triệu đồng, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Nghĩa cử nhân văn ấy đã lan tỏa tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, thể hiện tình đồng nghiệp gắn bó, ấm áp nghĩa tình của tập thể nhà trường dưới sự dẫn dắt của người Hiệu trưởng giàu lòng nhân ái.
Cô Nguyễn Thị Lê cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường
và Câu lạc bộ Thiện nguyện - Chiến dịch 1K nấu ăn hỗ trợ bà con vùng lũ
Không chỉ quan tâm đến nhân dân và đồng nghiệp, cô giáo Nguyễn Thị Lê còn luôn hướng tình thương về với các học sinh thân yêu. Cô chủ động rà soát, nắm bắt tình hình bị thiệt hại, kịp thời động viên, thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình học sinh bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Với cô, làm giáo dục không chỉ là dạy con chữ, dạy người mà còn là gieo hạt yêu thương, bồi đắp nhân cách cho thế hệ mai sau.
Cô Nguyễn Thị Lê cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường
và Câu lạc bộ Thiện nguyện - Chiến dịch 1K nấu ăn hỗ trợ bà con vùng lũ
Trải qua nhiều năm công tác, dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, cô giáo Nguyễn Thị Lê vẫn luôn giữ cho mình sự tận tâm, tận tụy, trách nhiệm, cống hiến với nghề và một trái tim nhân hậu, ấm áp. Ở cô, đồng nghiệp nhìn thấy một người lãnh đạo gần gũi, thân thiết, mềm mỏng mà kiên quyết; phụ huynh thấy một người thầy đáng tin cậy; còn học sinh cảm nhận được tình thương của một người mẹ hiền. Chính vì thế, tập thể Trường Mầm non Trung Giã dưới sự lãnh đạo của cô luôn là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng.
Cô Nguyễn Thị Lê cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường
và Câu lạc bộ Thiện nguyện - Chiến dịch 1K nấu ăn hỗ trợ bà con vùng lũ
“Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp” - như lời Bác Hồ dạy. Và trong rừng hoa đẹp ấy, cô giáo Nguyễn Thị Lê - Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Giã thật xứng đáng là một bông hoa tươi thắm, tỏa hương sắc bằng lòng yêu nghề, mến trẻ, sự tận tâm và tấm lòng nhân ái. Những việc làm của cô không chỉ góp phần xây dựng mái Trường Mầm non Trung Giã ngày càng khang trang, thân thiện, mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc - giá trị của tình yêu thương, sẻ chia và cống hiến thầm lặng vì học trò, vì nhân dân và vì quê hương Trung Giã thân yêu./.
Cô cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban đại diện
Cha mẹ học sinh trao quà cho các cháu học sinh bị ngập lụt trong trận lũ
Tin bài và ảnh: LÊ THU HẰNG
Chuyên viên Phòng Văn hoá Xã hội xã Trung Giã
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền