Trong không khí mát mẻ của Mùa Thu Hà Nội, Hội Cựu cán bộ Khuyến học quận Tây Hồ (cũ) đã tổ chức gặp mặt lần thứ Nhất - 2025, một sự kiện đặc biệt, đánh dấu bước khởi đầu cho tình cảm gắn bó, đoàn kết của những con người cùng chung chí hướng, cùng chung một tấm lòng với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Gặp mặt lần thứ Nhất Hội Cựu cán bộ Khuyến học quận Tây Hồ, Hà Nội
Buổi gặp mặt không chỉ đơn thuần là dịp để các thành viên hội tụ, mà còn là thời khắc để mọi người cùng nhìn lại chặng đường đã qua, chia sẻ những kỷ niệm, những trăn trở và ước vọng trong hành trình xây dựng một phong trào khuyến học bền vững, lan tỏa tinh thần hiếu học trong cộng đồng. Ai nấy đều mang trong tim niềm tự hào vì được góp phần nhỏ bé của mình vào phong trào học tập suốt đời quận Tây Hồ (cũ).
Không khí buổi gặp mặt diễn ra thân mật, đầm ấm, đong đầy những tình cảm yêu thương. Những cái bắt tay, những nụ cười thân thiện, những lời hỏi thăm ân cần tạo nên không gian ấm áp tình Khuyến học. Các thành viên cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của những ngày đầu thành lập Hội Khuyến học quận Tây Hồ và Hội Khuyến học của 8 phường thuộc quận. Lúc đầu thành lập Hội còn non trẻ nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Mỗi câu chuyện được kể lại đều chan chứa niềm tin yêu, niềm tự hào về tinh thần đoàn kết, tương trợ và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài của quê hương Tây Hồ.

Các thành viên Hội Cựu cán bộ Khuyến học quận Tây Hồ
Buổi gặp mặt còn là dịp để các thành viên chia sẻ những kinh nghiệm quý báu giúp đỡ thế hệ trẻ làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và cách chăm sóc tuổi già của các thế hệ làm công tác khuyến học đi trước.
Tình cảm trong buổi gặp mặt ấy thật đáng quý, đó không chỉ là tình đồng nghiệp, tình bạn mà còn là tình người, tình khuyến học là sợi dây gắn kết những trái tim cùng hướng về một lý tưởng tốt đẹp. Mỗi ánh mắt, nụ cười, mỗi lời nói chân thành đều như một lời cam kết: Dù ở đâu, làm gì, mỗi thành viên của Hội Cựu cán bộ Khuyến học Tây Hồ vẫn sẽ cùng nhau chung sức, chung lòng vì sự nghiệp khuyến học của quê hương nói riêng và Khuyến học Hà Nội nói chung.
Buổi gặp mặt lần thứ Nhất của Hội Cựu cán bộ Khuyến học quận Tây Hồ đã khép lại trong niềm xúc động và hy vọng. Buổi gặp mặt không chỉ ghi dấu một cột mốc đáng nhớ, mà còn mở ra chặng đường mới - chặng đường của niềm tin, của tình thân ái và của những hành động thiết thực để vun đắp cho thế hệ tương lai, thế hệ cán bộ khuyến học của Thủ đô Hà Nội.
Tin bài và ảnh: PHẠM THỊ HỒNG HÀ
Hội Cựu Khuyến học quận Tây Hồ (cũ), phường Hồng Hà
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền