Những ngày giữa tháng Tám oi nồng, Hà Nội bất chợt đổ xuống cơn mưa rào xối xả rồi lại hửng nắng. Trên địa bàn phường Tương Mai (Hà Nội), trong cái tiết trời thất thường ấy, vẫn rộn rã không khí một phong trào mới. Ở trụ sở HĐND - UBND phường, từng tốp người dân già có, trẻ có, tay cầm điện thoại thông minh, mắt chăm chú dõi theo thao tác của cán bộ đoàn thanh niên. Đó là khoảnh khắc đánh dấu bước khởi đầu chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số”, cũng là lúc “bình dân học vụ số” được người dân phường hưởng ứng.
Các đại biểu dự lễ phát động
Không còn khoảng cách “trên - dưới”, buổi phát động biến thành một ngày hội cộng đồng. Bà Đào Thị Thu Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tương Mai chia sẻ: “Nếu như hơn nửa thế kỷ trước, bình dân học vụ giúp Nhân dân biết đọc, biết viết; thì hôm nay, "bình dân học vụ số" là cơ hội để người dân biết cách nhập hồ sơ trực tuyến, biết gửi văn bản, biết tự tin sử dụng các nền tảng số phục vụ chính mình”.
Bà Đào Thị Thu Hằng, Chủ tịch UBND phường Tương Mai triển khai chiến dịch
45 ngày đêm hỗ trợ chuyển đổi số và phát động phong trào “Bình dân học vụ số”
Chung sức của nhiều thế hệ
Bạn Mạc Huyền Linh - Phó Bí thư Chi đoàn khu 17
hướng dẫn các bác cao tuổi truy cập Cổng dịch vụ công Quốc gia
Bạn Mạc Huyền Linh - Phó Bí thư Chi đoàn khu 17, kiên nhẫn ngồi cạnh bác cựu chiến binh tóc đã bạc, chỉ cho bác cách đăng nhập Cổng Dịch vụ công. Thấy màn hình hiện thông báo thành công, cụ cười hiền: “Tưởng khó lắm, hóa ra mình cũng làm được”. Rồi chẳng mấy chốc, bác cựu chiến binh đã chỉ cách đăng nhập cho những người hàng xóm.
Bạn Nguyễn Anh Đức - Bí thư Đoàn phường
và các bạn đoàn viên tại khu vực thí điểm "Bình dân học vụ số"
Cách đó không xa, bạn Nguyễn Anh Đức - Bí thư Đoàn phường động viên đoàn viên trẻ: “Không chỉ giúp bà con bấm nút, đây còn là dịp tuổi trẻ học cách sẻ chia, đồng hành cùng cộng đồng”.
Những ánh mắt bỡ ngỡ ban đầu khi được hướng dẫn sử dụng, dần biến thành niềm vui phấn khởi. Từ chỗ e ngại khi sử dụng công nghệ, nhiều người dân bắt đầu thích thú với việc đọc báo trên điện thoại, gửi hình ảnh qua Zalo hay thậm chí là tra cứu thông tin sức khỏe trên ứng dụng.
Bà Trần Thị Thu Hà - Tổ trưởng tổ dân phố 9,14,15,16 hưởng ứng phong trào
Phong trào lan tỏa không chỉ nhờ thanh niên. Bà Trần Thị Thu Hà - Tổ trưởng tổ dân phố 9, 14, 15, 16 - cho rằng mỗi hộ gia đình cần có ít nhất một thành viên thành thạo thao tác trực tuyến.
Ông Nguyễn Hùng - Chi hội trưởng Cựu chiến binh 1
vui vẻ chia sẻ kiến thức công nghệ tại buổi phát động
Ông Nguyễn Hùng - Chi hội trưởng Cựu Chiến binh số 1, trải lòng: “Nhiều hội viên Cựu Chiến binh chưa có điện thoại thông minh nhưng chúng tôi, những người lính năm xưa, phải làm gương trong thời bình. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, mình không đi cùng sẽ bị bỏ lại phía sau”.
Người cao tuổi - đối tượng của “Bình dân học vụ số”
vui vẻ khi thực hiện được một dịch vụ trên môi trường mạng
Chiến dịch 45 ngày đêm còn khéo léo lồng ghép vào các phong trào khác. Ngày “Chủ nhật xanh”, sau khi cùng nhau quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải, đoàn viên lại bày bàn nhỏ ra ngay tại sân khu dân cư, cầm tay chỉ việc cho bà con cách cài ứng dụng VNeID, cách lấy lại mật khẩu khi quên. Người trẻ và người già ngồi cạnh nhau, cùng nhau trao đổi, cùng nhau học hỏi - hình ảnh giản dị ấy chính là sợi dây gắn kết xã hội và cộng đồng.
Công an, đoàn thanh niên ra quân cổ động trực quan phong trào
Từ “học chữ” đến “học số”
Nếu ngày trước, phong trào "Bình dân học vụ xóa mù chữ" đã mở ra cánh cửa tri thức, thì hôm nay, phong trào “Bình dân học vụ số” ở Tương Mai đã mở ra một cánh cửa khác - cánh cửa bước vào thế giới số. Người dân vốn quen nếp sống thuần nông, nay cũng đã có thể gửi đơn, tra cứu những thông tin, tiếp cận được dịch vụ công sử dụng ngay từ chiếc điện thoại trên tay.
Các bác cao tuổi hào hứng khi biết thêm kiến thức công nghệ
Đêm xuống, tại Nhà Văn hóa của tổ dân phố, ánh đèn vẫn sáng. Mấy bác cao tuổi vẫn nán lại, nhờ các bạn trẻ hướng dẫn và chỉ thêm vài thao tác sử dụng trên máy điện thoại. Tiếng cười vang lên khi một bác lần đầu tiên biết gửi ảnh chúc mừng sinh nhật cho con cháu ở xa. Ngoài kia, cơn mưa rào vừa tạnh, gió mát ùa vào. Trong này, không khí phấn khởi lan khắp căn phòng nhỏ của Nhà Văn hóa.
Chủ tịch UBND phường Tương Mai Đào Thị Thu Hằng coi “Bình dân học vụ số”
là giải pháp quan trọng để người dân phường tự tin hơn trong chính quyền số
Đó chính là hơi thở đời sống, là thành quả đầu tiên từ một chiến dịch mang tên “45 ngày đêm chuyển đổi số cộng đồng” ở Tương Mai - nơi mà mỗi người dân đang từng bước trở thành công dân số của thời đại mới.
Nguồn tin bài và ảnh: HOA THÀNH
Phường Tương Mai
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền