VẦNG TRĂNG CHO NHỮNG TUỔI THƠ CẦN ĐƯỢC CHỞ CHE

Có những đứa trẻ đón Trung thu trong tiếng trống rộn ràng, đèn hoa và mâm cỗ đầy. Nhưng với những tuổi thơ còn thiếu một vòng tay, niềm vui đôi khi chỉ trọn vẹn khi có người nắm lấy bàn tay mình. Đêm Trung thu ở Trường Mầm non Tân Hội, xã Ô Diên (Hà Nội) dưới vầng trăng tuổi thơ, những niềm vui còn được thắp lên từ những sẻ chia giản dị mà ấm áp.
Đêm hội Trăng rằm tại Trường Mầm non Tân Hội
diễn ra trong không khí ấm áp, rộn ràng
     Tối 21-9, Trường Mầm non Tân Hội, tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” năm 2026. Giữa tiếng trống hội, những điệu múa, tiếng cười trong trẻo của hàng trăm em nhỏ, có những gương mặt đặc biệt nhận được sự quan tâm của các cô giáo, phụ huynh và những người đã đến với đêm hội bằng một tấm lòng sẻ chia. Em Nguyễn Công Hoàng Duy, học sinh lớp 5 tuổi A7 và em gái Nguyễn Ngọc Thiên An, lớp 4 tuổi B7, là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Những tiết mục vui tươi mang đến tiếng cười
và không khí rộn ràng cho Đêm hội Trăng rằm 
     Đêm Trung thu năm nay, Nhà trường dành những phần quà đặc biệt cho hai anh em. Trong đó, có sự đồng hành trong năm học 2026-2027, cô Đỗ Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hội cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ toàn bộ tiền ăn bán trú cho Hoàng Duy và Thiên An. Các khoản thu khác của hai em cũng được Nhà trường miễn hoàn toàn.
Cô Đỗ Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hội chia sẻ tại đêm hội
     Cô Đỗ Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hội cho biết, điều Nhà trường mong muốn trong mỗi mùa Trung thu không chỉ là tạo ra một đêm hội vui vẻ, mà quan trọng hơn là để tất cả trẻ em đều được hiện diện trong niềm vui ấy, không em nhỏ nào cảm thấy mình đứng ngoài vòng tròn của yêu thương. Theo cô Đỗ Thị Hằng, mỗi hoạt động của nhà trường đều hướng tới việc để trẻ được tham gia, được trải nghiệm, được thể hiện bản thân và tỏa sáng theo cách riêng.
Các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhận những phần quà Trung thu
     Trong dịp này, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cũng được đón nhận những phần quà từ UBND xã Ô Diên, sự đồng hành của phụ huynh học sinh, giáo viên và những nhà hảo tâm. Qua đó, góp một phần nhỏ để tuổi thơ của các em bớt đi một phần những khó khăn, nhọc nhằn và vất vả.
Nguồn tin: Xã Ô Diên