ÁNH TRĂNG RẰM

(Tặng cháu Nguyễn Nguyệt Minh tổ 22 học sinh nghèo vượt khó, con ngoan trò giỏi 12 năm liền, thi đỗ hai trường đại học và là thủ khoa trường ĐHQG ‐ĐHNNHN năm 2012)
ÁNH TRĂNG RẰM
Nguyệt Minh là ánh trăng rằm
Lung linh tỏa sáng tháng năm thu về
Nết na, hiền dịu, rụt rè
Mười hai năm học, vẫn nghe nhất trường
Lớp năm được Quận tuyên dương
Giải nhất Văn Toán cả phường ngợi khen
Mẹ mừng thấy nghẹn trong tim
Rưng rưng dòng lệ không tin mắt mình
Mẹ mong em sẽ trưởng thành
Thầy cô nặng nghĩa, nặng tình vì em
Nhà nghèo em quyết vươn lên
Được Hội Khuyến học động viên kịp thời

Trao nhiều phần thưởng em ơi
Tổ dân phố cũng đầy vơi góp phần
Nguyệt Minh ánh sáng lung linh
Tấm gương hiếu học cụm mình trao cho
Mười hai năm học như mơ
Cây trồng nay đã đến mùa nở hoa
Hai trường đại học em qua
Ghi danh đều nhất nhì ba của trường
Đại học Quốc gia yêu thương
Thủ khoa, số một, nhất trường vẻ vang
Cả khu, cả xóm, cả làng
Động viên em học em càng tiến xa
Bõ công dưỡng dục mẹ cha
Tương lai đất nước ngợi ca trăng rằm


NGUYỄN THỊ TÝ
Chủ tịch Hội Khuyến học
Phường Dịch Vọng Hậu

(Bài dự thi sáng tác về khuyến học của Phường)