CÁM ƠN KHUYẾN HỌC

LÊ XUÂN THÀNH Chi hội Khuyến học dòng họ Lê Hội khuyến học Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy
CÁM ƠN KHUYẾN HỌC
Ai nhen lửa lòng ta từ độ ấy
Mà nghe hồn nước gọi những ước mơ...
Kìa lúa vàng óng ả màu tơ
Và nhà máy rộn vang còi hối hả
Tổ quốc đang đêm ngày rộn rã
Cuộc cần lao gọi góp những bàn tay
Đèn sách hôm nay là nhịp sống ngày mai
Trừu tượng... Ắt trở thành hiện thực
Ta đi lượm những mảnh vàng - Kiến thức
Rồi để bao lần trên mỗi bước chân đi
Những chuyến sang ngang tình nghĩa tràn trề
Đò với Khách càng thêm gắn bó
Đò vì khách không nề chi sóng gió
Khách nhờ đò chẳng ngại dặm đường xa
Nhằm lâu đài khoa học nguy nga
Rẽ sóng bạc... Nào ta cùng đi đến.
Quyết chí dùi mài học hành đèn sách
Thu hoạch nhiều kiến thức lương tri...
Du khách lúc đặt chân lên bến
Thấy lòng đầy bịn rịn phút chia ly
Nhìn bóng quen thân, bến cũ quay về
Và phía trước là con đường mới
Tiếng sóng vỗ dạt dào như khêu gợi
Bóng con đò vương lòng khách sang ngang
Nhịp mái chèo Khua nước mênh mang.

(Giải khuyến khích Thơ khuyến học phường Dịch Vọng Hậu - 2015)