CHÙM THƠ NGUYỄN HỮU TRỌNG (Tiep theo)

(Bài viết hưởng ứng cuộc vận động sáng tác về đề tài khuyến học)

ƠN ĐẢNG
Có Đảng đời tôi mới trưởng thành
Gia đình sự nghiệp vẹn công danh
Con ngoan đại học em liền chị
Trò giỏi giáo viên đệ nối huynh
Ngoài ngõ hân hoan vang tiếng nhạc
Trong nhà lộng lẫy đẹp như tranh
Làm người phải nhớ nơi nguồn gốc
Có Đảng đời tôi mới trưởng thành 

 
NHẮC CHÁU NGÀY KHUYẾN HỌC 
(Tặng cháu chi họ Nguyễn Tộc (xóm Trại)
(Thôn Thanh Vân, xã Thanh Lâm, TP Hà Nội)
 
Na thơm- Nhắc đã mùa ngâu
Bưởi ngon nhắc cháu: còn đâu nữa hè
Cây cao vang tiếng chích choè
Cho ve vắng tiếng... Bụi tre đứng mình
Đến mùa khuyến học tôn vinh
Ghi công đèn sách – nghĩa tình nặng sâu
Ông bà đang bắc nhịp cầu
Để cho con cháu mùa sau nối dài...
Học hành quyết chí ngày mai thành tài
Thưởng thì chỉ có một hai
Vinh quang là cả tương lai .... sáng ngời.


 
                  BẠN TÔI
       (Kính tặng Thạc sỹ Tạ Đình Hạp
xã Dị Nậu – huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ)
 Mừng thọ tuổi 75 - Xuân Nhâm Thìn 2012)

 
Thấm thoắt bạn tôi bẩy lăm xuân
Cuộc đời trong sáng đẹp vô ngần
Nghiệp thầy phấn đấu vui lên lớp
Nghề giáo lo toan tốt mọi phần
Hết mình tay lái luôn trọn vẹn
Trung thuỷ chân chèo mãi tri ân
Thắm tình Dị Nậu, vui gia thất
Thơ phú vẫn đầy những tiếng ngân.

 
        CÓ CHÍ NÊN NGƯỜI
 
(Tặng các cháu năm học mới
Nhân dịp lễ Tuyên dương học sinh giỏi
của Chi họ Nguyễn Tộc năm 2008)

 
Đồng xanh, trời bước vào thu
Heo may gió thoảng, nhẹ ru qua hè
Vườn quê còn vọng tiếng ve
Ông nằm thao thức...lắng nghe tiếng đời
Thời gian nhanh lắm cháu ơi!
Cúc hoa đã gọi, vàng tươi sân trường
Nhớ ngày ông dắt qua đường
Tuổi thơ cháu chắc thầm vương trong lòng ...
Trải dài năm tháng ...chờ mong
Thẳm sâu, tri thức...đầy đong tháng ngày
Noi gương tiên tổ mà say...
Cháu ơi! có chí mới hay nên người
Ngày hội Khuyến học ông cười
Cháu vui nhận thưởng – sáng ngời gia phong
Lúa xanh đang rộ vào đòng
Tươi màu nguyệt quế, thắm hồng sắc quê.


                          NGUYỄN HỮU TRỌNG
                           Thanh Lâm – Mê Linh – Hà Nội