ĐẤT HAI BÀ TRƯNG DỰNG TƯỢNG BÁC HỒ

(Bài viết hưởng ứng cuộc vận động sáng tác về đề tài khuyến học)

Ngày Bác đã đi xa
Dân đất Mê Linh họp nhau dành đồi cao đặt tượng
Cho thoả nỗi lòng bao năm mong ước
Nhìn thấy Bác Hồ tay vẫy cháu con.

Bác đi năm châu bốn biển, chân cứng đá mòn
Về đất Mê Linh lần nào vẫn đôi dép cũ
Bác căn dặn những điều mà toàn dân ấp ủ
Áo mặc, cơm ăn, chữa bệnh, học hành...

Nước Việt mình hơn hai mươi thế kỷ đấu tranh
Cho Độc lập, Tự do, cho Hoà bình, cơm áo
Chỉ thành công khi Bác về ân cần chỉ bảo
Quy tụ lòng người xuôi ngược, già trẻ, gái trai.

 

Bác đi khắp năm châu để tìm kiếm nhân tài
Bắt tay với các quốc gia để đặt nền chế độ
Quý cả những ai đã một thời lầm lỡ
Yêu cả những gì sử sách chưa ghi.

Đất Hai Bà huyền thoại tựa sử thi
Đánh giặc Ân, Hán, Nguyên, Minh, Nhật, Pháp, rồi giặc Mỹ
Ngàn vạn con người, bao nhiêu dũng sỹ
Thắng giặc rồi chung tay xây lại làng quê

Dân nâng niu từng viên gạch, cân xi
Từng mầm cây, từng thỏi đồng dành dụm
Nhớ Bác năm xưa nhịn ăn mỗi bận
Dành bữa gạo cho dân qua nạn đói bốn lăm.

Bác không muốn lưu danh trong bia đá tượng đồng
Nhưng lòng dân muốn khắc ghi mãi mãi
Con cháu đời đời nhớ người xây nền, mở lối
Đi theo Người giữ nước, dựng xây

Bước lên đồi thấy Bác vẫy tay
Gọi ta đi tới chân trời mở rộng
Trang trọng, anh linh, càng tin yêu cuộc sống
Đường hôm nay có Bác dẫn ta đi.

 

HOÀNG MINH
Đại Thịnh - Mê Linh- Hà Nội