NGỌN LỬA LÒNG

Bài hưởng ứng cuộc vận động sáng tác về đề tài khuyến học
NGỌN LỬA LÒNG

Thầy giáo thương binh lê nạng gỗ đến trường

Xa quê hương sống bằng lương ít ỏi

Anh đến đây bởi lòng nhân cao vợi

Dạy học sinh không nhận cước thù lao

 

Chiến đấu bị thương nóng bỏng chiến hào

Một tay cụt, chân bên còn- bên mất

Tấm gương sáng kiên cường bất khuất

Kiến thức cứu đời giữa chốn rừng xanh

 

Anh dạy các em như thể dạy con mình

Có đứa trẻ nói tiếng phổ thông còn chưa sõi

Ngơ ngác nhìn anh tròn dấu hỏi...?

Một mái nhà xinh, lối nhỏ sân trường

 

Mơ ước làm thày khi chưa khỏi vết thương

Chân tay cụt mà trí tài không cụt

Rời thủ đô sống bằng lương nhà nước

Dạy các em ở góc quê nghèo

 

Tình nguyện đến đây dù vất vả gian lao

Với quyết tâm còn sức chiến đấu

Mặt trận bình dân, mái trường quê yêu dấu

Mỗi chữ gieo mầm là giọt máu trong tim

 

Ngọn lửa lòng thắp sáng niềm tin

Thế hệ trẻ là tương lai đất nước

Học thêm chữ là nạp thêm kiến thức

Giúp các em không nghĩ đến thân mình!

 

Công đức người thầy – Nhà giáo thương binh!

 

HẢI NAM

(CLB thơ Ban Mai)