NHỚ MÃI NHỮNG KỶ NIỆM VỀ MỘT THỜI LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC

Tôi may mắn và vinh dự là một trong những cán bộ đầu tiên của Chi hội khuyến học Cụm dân cư số 6 gồm Tổ dân phố số 21 và 22 với 8 dãy nhà từ dãy H10 đến dãy H17 Khu Tập thể Đại học Sư phạm Hà Nội (nay dãy H17 là một bên của phố Phan Văn Trường). Tôi tham gia công tác khuyến học từ niên khóa 2005 ‐ 2006 đến niên khóa 2013 ‐ 2014. Nhìn lại gần 10 năm làm Chi hội phó rồi Chi hội trưởng khuyến học đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp và sâu sắc mà tôi luôn nhớ mãi. Những kỷ niệm đáng nhớ thì có nhiều nhưng tôi chỉ xin kể một số kỷ niệm mà tôi cho là sâu sắc nhất.
NHỚ MÃI NHỮNG KỶ NIỆM VỀ MỘT THỜI LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC
     Chuyện thứ nhất: Tổ chức phát phần thưởng cho học sinh Việc tổ chức ngày hội khuyến học để tôn vinh và phát phần thưởng cho các cháu học sinh có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện năm học vừa qua là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của các chi hội khuyến học. Những năm đầu hoạt động, Chi hội thường phải kết hợp với cụm dân cư vào ngày 01/6 hoặc ngày Rằm Trung thu. Khi ấy do kinh phí có hạn, phần thưởng chỉ phát cho các cháu học sinh giỏi và đỗ vào đại học, cao đẳng. Những năm sau đó, được sự quan tâm sâu sát của Chi bộ 6, Ban công tác Mặt trận, Tổ dân phố và các ban, ngành, đoàn thể, công tác khuyến học của chúng tôi đã khởi sắc hơn nhiều, phần thưởng của các cháu được phong phú hơn. Ngoài việc khen thưởng cho các cháu trong diện như thường lệ, chúng tôi đã mở rộng thêm đối tượng khen thưởng đến các cháu hoàn thành chương trình mầm non. Năm học 2013 ‐ 2014 chi hội đã thưởng cho cả sinh viên năm thứ nhất đạt kết quả xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Năm học 2012 ‐ 2013, Chi hội tổ chức phát phần thưởng làm 2 đợt. Một đợt như thường lệ và một đợt cho các cháu đỗ đại học, cao đẳng vì năm đó Chi hội có 8 cháu thi đại học thì 7 cháu đỗ đại học và 1 cháu đỗ cao đẳng. Vì có nhiều thời gian, nên một số cháu được báo cáo kinh nghiệm 34 Tình người Khuyến học học tập của mình trước hội nghị. Các bậc phụ huynh và các cháu học sinh lớp dưới hoan nghênh nhiệt liệt. Nhìn những cháu lên nhận phần thưởng, có cháu bé được gia đình dẫn lên nhận phần thưởng và có cả cháu được cô chú ở ngoài phố cổ đêm tối vào dự động viên, chụp ảnh như cô chú của cháu Doãn Phạm Thế Khoa ‐ đỗ Đại học Bách khoa năm 2013,... chúng tôi vô cùng phấn khởi. Mỗi khi có thời gian được xem lại những tấm hình chụp toàn cảnh hội trường hôm phát phần thưởng, ảnh các đại biểu trao phần thưởng cho các cháu và ảnh các ban ngành, đoàn thể chụp vào cuối buổi lễ,... làm tôi không nén được cảm xúc trào dâng trong lòng vì ngày hội khuyến học, khuyến tài không chỉ là của các cháu, mà là ngày hội của ông bà, cha mẹ, cô chú các cháu, của chi bộ, tổ dân phố và các ban ngành, đoàn thể trong cụm dân cư. Công tác khuyến học đã lôi cuốn được toàn thể cụm dân cư tham gia hưởng ứng tích cực. Đó là kết quả của nhà trường mà các thầy cô giáo đã phấn đấu dạy tốt và các cháu học sinh phấn đấu học tốt, gia đình và đoàn thể luôn quan tâm chăm sóc, giáo dục và động viên các cháu trong học tập và rèn luyện. Tôi cũng hình dung và nhớ lại đến các công việc mà chi bộ, ban mặt trận, cụm dân cư đã giúp đỡ chúng tôi nhiều, nhất là trước những kỳ phát phần Tình người Khuyến học 35 thưởng. Những việc cụ thể cần thiết như thời gian, địa điểm, danh sách các cháu được khen, các cháu được chọn báo cáo điển hình, số tiền quỹ chi hội còn, dự kiến mức thưởng, chuẩn bị phần thưởng, giấy mời,... đã được báo cáo, thảo luận, thống nhất và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân hoặc bộ phận trong một cuộc họp với trưởng các ban ngành trước đó. Vì thế các khó khăn đều được giải quyết kịp thời, các ngày hội khuyến học đều được đảm bảo thành công tốt đẹp. Chi ủy, chi bộ, Ban Mặt trận, Tổ dân phố, các chi hội: Phụ nữ, Người cao tuổi, Chữ thập đỏ, đặc biệt là các đồng chí: Hoàng Văn Chúc (Bí thư trước đây), Đặng Văn Đạt (Bí thư hiện nay), Nguyễn Trọng Hiếu (Chi ủy viên phụ trách công tác khuyến học), Vũ Thị Liên (Chi ủy viên, Tổ trưởng Tổ dân phố ), Đỗ Biên (Trưởng ban công tác Mặt trận), các tổ trưởng, tổ phó dân phố và trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể các thời kỳ đã luôn giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ nếu không chúng tôi khó có thể hoàn thành được. Tất nhiên, Chi hội khuyến học chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn trong việc: Lập danh sách khen thưởng, nắm tình hình học tập của các cháu,... Tôi không sao quên được hình ảnh gia đình, người thân của các cháu phấn khởi chia sẻ niềm vui khi Ban Chấp hành Chi hội chúng tôi 36 Tình người Khuyến học đến chúc mừng gia đình có con em thi đỗ vào đại học kết hợp với việc thăm góc học tập. Quả đúng là góc học tập của các cháu đó thật sự ngăn nắp gọn gàng như góc học tập của cháu Doãn Hồng Liên ở số nhà 17, H10 vừa trúng tuyển vào Đại học Ngoại thương năm 2014 cháu Nguyễn Phương Nhung ở H13 đỗ đại học năm 2013,...
     Chuyện thứ hai: Việc thực hiện các công tác khác của chi hội Các chi hội khuyến học hàng năm đều có những hoạt động thiết thực. Tôi nhớ mãi viêc ủng hộ học sinh nghèo của xã kết nghĩa với phường Dịch Vọng Hậu. Chi hội đã báo cáo trước công việc với đồng chí Bí thư Chi bộ Đặng Văn Đạt vì vậy việc này đã được đưa vào chương trình họp của Chi bộ vào ngày 7 tháng 5 năm 2013. Sau khi đồng chí bí thư nêu vấn đề, một vài đồng chí khác có ý kiến hỏi để được rõ thêm. Chúng tôi xin phép Chi bộ đọc văn bản về vấn đề này (có tên, chữ ký và dấu của đồng chí Nguyễn Thị Tý ‐ Chủ tịch Hội Khuyến học phường). Sau đó, tất cả mọi người có mặt trong cuộc họp đều sẵn sàng ủng hộ. Đồng chí Thoa ‐ Chi hội phó ghi không kịp, rồi đồng chí Liên ‐ Tổ trưởng dân phố cũng thu hộ. Chúng tôi triển khai ngay công việc, mua vở và đồ dùng học tập chở ngay đến Hội Khuyến học phường. Ra về tôi và các bạn cùng thực hiện công việc vừa rồi Tình người Khuyến học 37 tuy có mệt mỏi đôi chút nhưng mỗi người đều nhận thấy hạnh phúc và vinh dự chứa chan vì vừa được các đồng chí của mình ủng hộ và vừa hoàn thành được một việc có ích cho các cháu học sinh.
     Câu chuyện thứ ba: Văn nghệ chào mừng các ngày hội, hội nghị của Hội Khuyến học phường Vào các dịp này thường có một số tiết mục văn nghệ hay và đặc sắc được trình bầy. Ngoài một số tiết mục rất hay của các cháu học sinh và của các đoàn thể khác. Tôi nhớ mãi hình ảnh đồng chí Thế Cường (Trần Phú) ‐ tác giả bài hát về khuyến học quận Cầu Giấy bắt nhịp cho các cán bộ khuyến học của các chi hội và của phường cất cao bài ca đầy ý nghĩa trong tiếng nhạc tưng bừng được cả hội trường vỗ tay cổ vũ làm cho chúng tôi những người đứng trên sân khấu không dấu nổi sự vui mừng và cảm động. Chúng tôi cũng không thể nào quên hình ảnh gia đình của đồng chí Quỳnh Khuê gồm bà nội và cháu nội lên hát, ông nội đệm đàn. Thật là một tiết mục lý thú cũng được cả hội trường nhiệt liệt hoan nghênh.         
     Câu chuyện thứ tư: Sự chỉ đạo sát sao, sự gương mẫu của các cán bộ khuyến học quận, phường và cơ sở Trong quá trình tham gia công tác, tôi đã có thêm nhiều bài học từ thực tế và từ chính các bạn bè đồng nghiệp. 38 Tình người Khuyến học Đồng chí Nguyễn Thị Tý - Chủ tịch Hội Khuyến học phường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học quận Cầu Giấy, rất tích cực và tâm huyết với công tác khuyến học, luôn quan tâm sâu sát phong trào, tác phong làm việc khoa học, có kiểm tra, đôn đốc cụ thể và tổng kết, rút kinh nghiệm. Hàng quý đều có báo cáo tổng hợp công tác của các chi hội gửi đến các đồng chí bí thư chi bộ và các chi hội khuyến học để biết và có biện pháp phấn đấu hoạt động tốt hơn. Đồng chí Tạ Thị Ngọc Thanh một mình đảm nhiệm nhiều công việc như Phó Chủ tịch Hội, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố nhưng vẫn đầy nhiệt huyết và gương mẫu trong mọi công tác. Hàng tháng, đồng chí còn ủng hộ cho học sinh nghèo hiếu học hàng triệu đồng. Một số đồng chí khác như: Lê Nhật Thu trước là Chủ tịch Hội Khuyến học phường nay đã chuyển về Phú Thọ, Nguyễn Chiếm Sơn - Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học phường, Trần Phú, Đỗ Thị Thảo, Lương Quỳnh Khuê,... trong Ban Chấp hành Hội cùng nhiều đồng chí khác mà tôi không thể kể hết cũng là những tấm gương tốt cho tôi trong công tác khuyến học. Phong trào khuyến học của Chi hội 6 ngày một đi lên. Những năm gần đây, Chi hội luôn được bầu là Tình người Khuyến học 39 một trong những chi hội xuất sắc toàn phường. Đạt được những thành tích của chi hội là nhờ sự quan tâm giúp đỡ, sự chỉ đạo sát sao của Hội Khuyến học quận và phường, Chi bộ, Tổ dân phố, các ban ngành đoàn thể Cụm dân cư số 6. Đồng chí Triệu Đình Khuê - Chi hội trưởng đầu tiên đã đóng góp nhiều công sức và ủng hộ Chi hội về nhiều mặt trong những năm mới thành lập. Các đồng chí đã sát cánh cùng tham gia trong Ban Chấp hành Chi hội như: Nguyễn Thị Thanh Bình, Ngô Thị Huyên, Nguyễn Thị Hoàn, Bùi Thị Tâm, Phạm Thị Hảo, Nguyễn Hữu Tý, Đinh Quang Hùng, Trịnh Thị Thoa cũng rất tích cực với phong trào khuyến học. Chúng tôi hoạt động đều tay, cùng nhau khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có những cán bộ cơ sở tâm huyết nhiệt tình như vậy thì phong trào khuyến học ở Cụm dân cư số 6 sẽ còn tiến xa hơn. Tôi cho rằng việc tôi tham gia công tác một cách tích cực và bền bỉ là do gia đình, đoàn thể đã động viên, tạo mọi điều kiện cho tôi hoạt động và cũng do được ảnh hưởng từ bố mẹ tôi luôn chăm lo đến việc học hành của các con, dạy dỗ bảo ban con theo châm ngôn “THẾ UẨN THIỆN”. Mẹ tôi - cụ Nguyễn Thị Thuận - người mẹ khuyến học tảo tần đã để lại một tấm gương sáng cho các con cháu, để tôi - một nữ giáo viên sau hơn 30 năm giảng dạy tận tụy, trách 40 Tình người Khuyến học nhiệm, được nghỉ hưu lại được cống hiến thêm gần 10 năm nữa có ích cho thế hệ măng non. Tôi cùng em trai kính tặng Hội Khuyến học phường Dịch Vọng Hậu cuốn sách Người Văn - Nghĩ và Sống nói về Lớp Văn khóa 8 (1963-1967) Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (lớp mà 50 năm trước đây cựu sinh viên Nguyễn Phú Trọng cùng em trai tôi và các bạn sinh viên khác là đồng môn) đã “tôn sư trọng đạo”, bền gan luyện chí, say mê học tập để ra trường trở thành những con người có ích cho gia đình và xã hội. Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014
 
Giải Nhất, Văn xuôi viết về đề tài Khuyến học năm 2015
do
 Phường Dịch Vọng Hậu tổ chức
          TS. NGUYỄN THỊ KIM THÀNH
    Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học 6