THƯ GỬI QUÊ NHÀ

Bài hưởng ứng cuộc vận động sáng tác về đề tài khuyến học Kính tặng: Hội Khuyến học thành phố - nhân kỷ niệm 15 năm thành lập
Chùa Hà - Dịch Vọng - Cầu Giấy

Từ Hải đảo mênh mông sóng dữ

Súng chắc tay canh giữ biển trời

Thư qua muôn dặm trùng khơi

Gửi về quê mẹ đất trời thủ đô

 

Xa mái trường, thầy cô- nhập ngũ

Lòng bồi hồi mất ngủ nhớ em

Lá thư viết vội trong đêm

Thương em tần tảo thức liền canh thâu.

 

Ngày chia tay xuống tàu ra biển

Đảo trường xa hiển hiện đây rồi

Lòng anh xao xuyến bồi hồi

Nhớ em yêu nhớ quãng đời sinh viên.

 

Thấm thoắt bao năm liền xa cách

Nhận thư anh đừng trách nghe em!

Súng anh canh gác ngày đêm

Hoàn thành sứ mệnh trong niềm hân hoan.

 

Có người vợ lo toan gánh vác

Chăm mẹ già chăm các con thơ.

Em yêu ơi! gắng đợi chờ

Các con học giỏi là nhờ công em.

 

Ngày con lớn em kèm chúng học

Thức trắng đêm để học cùng con

Việc nhà, việc nước vẹn tròn

Nụ cười vẫn nở trên làn môi yêu

 

Thương con lắm bao điều em dạy

Sống ở đời con hãy yêu thương

Tin về con đỗ hai trường

Mẹ bằng tiến sĩ quê hương tự hào

 

Niềm hạnh phúc ngọt ngào anh có

Cả họ hàng lấy đó làm gương

Cùng anh trên mọi nẻo đường

Em là điểm tựa tiền phương tuyệt vời

 

Ngày gặp lại nói cười hoan hỷ

Chuyện vui buồn thủ thỉ bên nhau

Muốn xây cuộc sống mạnh giàu

Trau dồi tri thức cùng nhau vun trồng.

 

                           Nguyễn Đức Hùng
   Số 8 ngách 49/30 Trần Cung – Cầu Giấy _ HN