BẾN XƯA

Tác giả: Lê Ngọc Lạp- Ba Vì
BẾN XƯA
Tôi về tìm lại bến xưa
Lời ru cánh võng gió đưa ngọt ngào
Chốn tìm câu hát đồng giao
Xốn sang bè bạn hòa vào trong mơ
Ai theo chân mẹ lên chùa?
Vịn cành nguyệt Quế đến giờ còn thơm.
 
 
Tôi về tìm lại bến xưa
Ngập ngừng trái cấm đến giờ còn run
Yêu thương đừng để giận hờn
Cho vần lục bát mãi còn bên nhau
Chông chênh qua mấy nhịp cầu
Một đời bươn trải vãn màu chân quê.
 
 
Tôi về tìm lại bến xưa
Cánh buồm cổ tích như vừa qua đây
Hanh hao tiếng hạc gọi bầy
Nỗi niềm nhân thế, phong đầy tóc sương
Chiều chiều ngả bóng quê hương
Bến xưa…Ai đó còn vương tơ lòng.

                        Tháng 12/2016