CUNG CẦU

Về già nhưng tâm hồn vẫn đầy chất thơ, Ông Phan Lạc Ích - Hội người cao tuổi hàng ngày vẫn chăm chỉ lên trang Facebook để tìm hiểu về nhiều vấn đề của sống. Đã 85 tuổi, nhưng ông vẫn thường xuyên đưa lên trang mạng những vần thơ, những tản văn để thư giãn cùng hội người cao tuổi.
Ông PHAN LẠC ÍCH
               CUNG CẦU
 
Thời gian để lại nếp nhăn sâu
Mái tóc pha sương bạc mái đầu
Bút cùn  mực cạn tình lai láng
Thêu vần dệt tứ vịnh dăm câu
Bài thơ ông viết ông lại đọc
Con cháu bây giờ chẳng thích đâu  
Bởi chuyện của ông toàn cổ tích
Học xong lên mạng có rảnh đâu
 
Tuổi già không đi được đến đâu
Lập trang Facebook kết bạn bầu
Ba chân đi lại còn không vững
Nên cứ yên tâm ngự trên lầu  
Văn chương thơ phú tha hồ đọc
Ngẫu hứng thì ông họa mấy câu
Hay giở đúng sai không ai xét
Ngày tháng quanh năm đủ cung cầu
 
                           PHAN LẠC ÍCH
                  Hội viên Hội người cao tuổi