NIỀM VUI THỜI ĐI HỌC

Lê Xuân Thê Chi hội trưởng Chi hội khuyến học Dòng họ Lê
NIỀM VUI THỜI ĐI HỌC
Có một mùa xuân lặng lẽ thuở nào
Hoa xoan tím trải mềm đường đi học
Làn gió sớm xoa bồng bềnh mái tóc
Nắng xuân về đỏ thắm cả môi em
Nỗi nhớ cồn cào tha thiết dịu êm
Như sông quê muôn đời chảy mãi
Kỷ niệm tuổi thơ chúng mình gửi lại
Những ngày miệt mài học tập vươn lên
Trưởng thành rồi mỗi bận ghé thăm quê
Con đò xưa đưa tôi về bến cũ
Hoàng hôn xuống, nhạt nhòa bao nỗi nhớ
Mái đình cong em hát, gốc đa xưa...
Ngày ra trường em cũng đi xa
Con chim nhạn nhắn tìm không thấy bóng
Những kỷ niệm vẫn đi về trong ước vọng
Thuở thiếu thời nay hóa bản tình ca
Em có về xin ghé bến đò xưa
Hoa xoan tím trời bồng bềnh gợi nhớ...
Giọt nắng xuân tô làn môi thắm đỏ
Đến thuở nào vẫn giữ bóng hình nhau!
 
                                                                                          Hà Nội Xuân 2015