NÓN CỦA ... “BÀ DẬU” (*)

Suốt ngày ở trong nhà với ông bà để phòng tránh đại dịch Covid 19. Cháu bày ra nhiều trò chơi cho vui vẻ cả nhà . Thật đáng yêu ! vần thơ của ông tặng cháu trong lúc cả xã hội đang trầm lắng giãn cách về con Covid.
Cháu lấy nón của bà để tập làm người mẫu
NÓN CỦA ... “BÀ DẬU” (*)

Mượn nón của bà
Cháu làm người mẫu
Nón này hơi xấu
Nhưng mà cháu yêu.
Trả giá bao nhiêu
Bà không bán đấy
Thiên hạ sức mấy
Nhà ai có nào?
Cháu YÊU ĐỒNG BÀO
Cháu YÊU TỔ QUỐC
Tránh “giặc Cô Vít” (**)
Là không ra ngoài.
Em cháu diễn hài
Cũng bằng nón lá
Trời ơi duyên quá
Giống hành khất rồi.
Mai mốt được mời
Các Show biểu diễn
Chúng cháu mang đến
Nón của bà yêu./.
Chú thích: (*) Chị Dậu trong “Tắt Đèn”. (**): Dịch Covid – 19.

NGUYỄN PHÚC VĂN