THÁNG BA YÊU DẤU

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hội khuyến học thành phố Hà Nội kính chúc toàn thể chị em làm công tác khuyến học lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các chị em luôn mạnh khỏe, tươi trẻ duyên dáng góp phần không nhỏ vào sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Xin trân trọng đăng bài thơ "Tháng Ba yêu dấu" của chị Nguyễn Thị Lệ Hằng - Phó Chủ tịch HKH huyện Phú Xuyên. Kính chúc chị luôn có nhiều thơ về Phụ nữ, về công việc mà chị đang đóng góp cho xã hội.
THÁNG BA YÊU DẤU
THÁNG BA YÊU DẤU
 
Xuân reo, gõ cửa tháng ba,
Tinh khôi màu trắng ấm nồng sắc xuân.
Xuân yêu thương, nắng xuân hồng,
Mùa xuân thêu dệt trang đài tháng ba.

Mưa xuân rắc phấn lưng trời,
Gió xuân níu kéo vỗ về nàng Bân.
Trờ xuân đỏng đảnh nắng mưa,
Mênh mông nỗi nhớ vơi đầy tháng ba.

Áo dài tha thướt tháng Ba,
Tung bay tà áo nụ cười thân thương.
Yêu em đâu kể tháng ngày,
Tìm em dẫu cuối chân trời gió mưa.

Tháng Ba yêu dấu lạ thường,
Gửi em vạt nắng khoảng trời yêu thương.
Nhớ em ngày hội tháng Ba,
Ngọt ngào lời chúc, tình đời mãi xanh!
 
 Hà Nội ngày 5/3/2021
NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG
PCT HKH Huyện Phú Xuyên