THƠ - KHUYẾN HỌC XANH - ƯƠM MẦM HY VỌNG

KHUYẾN HỌC XANH - ƯƠM MẦM HY VỌNG
 
Trái đất nóng, gió hanh hao,
Suối rừng ngưng thở, trăng sao nhạt mờ.
Học trò chẳng thể làm ngơ,
Nhìn thiên nhiên khóc bên bờ hoang vu.
 
Thầy, cô gieo hạt từ từ,
Tư duy xanh sáng - tình như Xuân hồng.
Giảm in ấn, bớt hao thông,
Tiết kiệm điện nước, chung lòng người ơi.
 
Sân trường xanh rợp mây trời,
Cây xanh che nắng, gió cười mát vai.
Đi học trên những đường dài,
Dáng thơ thong thả chở bài Toán, Văn…
 
Học sinh chăm chỉ chuyên cần,
Rác chia loại và phân từng loại lon.
Tái sinh giấy cũ hao mòn,
Làm nên vở mới - vẹn tròn long lanh.
 
Ống hút làm bã mía xanh,
Túi từ khoai sắn dần dành thay nilon.
Áo quần nhựa cũ hóa thân,
Gạch sinh thái đẹp góp phần dựng trao.
 
Khuyến học đâu chỉ hô hào,
Mà là hành động dạt dào niềm tin.
Từ em bé nhỏ học sinh,
Đến người thầy giáo đồng tình sẻ san.
 
Tay trao tay, lớp nối hàng,
Gieo xanh mỗi bước, mơ màng đất thơm.
Giáo dục xanh, đẹp vườn ươm,
Góp phần gìn giữ phố phường ngát xanh.

 
Tác giả: NGUYỄN THỊ NGỌC MAI
Phó Hiệu trưởng Trường THCS Liên Trung, huyện Đan Phượng