THƠ - TUỔI GIÀ LÀM KHUYẾN HỌC

TUỔI GIÀ LÀM KHUYẾN HỌC
Tám ba Tuổi hạc vẫn vui,
Bầu vào Khuyến học tuổi Tôi đã già.
Dẫu rằng trời chẳng bắt ta,
Nhưng vào Khuyến học vẫn là yêu thương.
Tôi đi khắp chốn quê hương,
Chữ Tâm, chữ Hiếu, chữ Thương cộng đồng.
Dẫu đời khi đục khi trong,
Đã vào Khuyến học thấy lòng an yên.
Ta về chốn ấy rất hiền,
Ung dung tự tại bạn hiền đông vui.
Chữ Tâm đem lại cho đời,
Chữ Tài Khuyến học giúp người giỏi giang.
Việc làm chân quí hơn vàng,
Tuổi già càng khỏe, tuổi càng Xuân xanh.

Ngày 09 tháng 02 năm 2026
Tác giả: LÊ NGỌC LẠP
Uỷ viên BCH Hội Khuyến học xã Suối Hai