THU VỀ

Những người hưu trí làm khuyến học không chỉ có cái tâm, cái thiện rộng mở để giải thích vận động cho mọi người nhận thức được cái cụ thể mà hành động, mà vẫn còn chứa chất cả một tâm hồn thơ tràn đầy nhựa sống lãng mạn mộng mơ. Có như vậy nhìn tự nhiện cuộc sống mới thong dong thoải mái. cũng từ những cái đó mà mang lại cho đời những đóng góp cho một kết quả lớn. Xin trân trọng giới thiệu môt cảm xúc tràn đầy thơ mộng của chị Nguyễn Thị Lệ Hằng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội khuyến học huyện Phú Xuyên.
THU VỀ
                      THU VỀ
Thu khẽ khàng dịu êm về gõ cửa
Vệt nắng dài qua kẽ lá rung rinh
Yêu biết mấy, thu ơi về rồi đó !
Ta ngóng chờ hơi thở của mùa thu .
Thu lướt nhẹ qua ô cửa sổ
Chiếc lá vàng đáp khẽ dưới mái hiên
Cơn gió nhẹ mơn man mềm mái tóc
Ánh mắt hiền âu yếm, thu sang.
Cái cảm giác thu về trời chớm lạnh,
Gợi nỗi buồn man mác thu xưa
Yêu cái nắng mùa thu vàng vọt
Yêu cả nỗi buồn dù xa cách thu xưa .
Ta yêu nhau dưới trăng thu tình tự,
Ngồi cách xa một chút chẳng chạm tay .
Da diết nhớ cái thời yêu trong trắng
Thấy rất gần, gần lắm...chẳng chạm môi .
Em rất muốn một làn hơi ấm áp
Buổi tan trường áo trắng gió tung bay
Mặt hồ in sắc trời thu xanh thẳm
Nhắc ta về ký ức, thu sang.
Nay thu về hồn thu xưa có dõi
Nắng thu vàng gọi khúc nhạc thu
Thời gian trôi qua thu vẫn còn nấn ná ...
Chở ta về một thuở yêu thương !
 
                 Hà Nội, 17/8/2020
          NGUYỄN THỊ  LỆ HẰNG
Phó Chủ tịch HKH huyện Phú Xuyên