Trải qua 23 năm xây dựng và phát triển (2003-2026), phong trào khuyến học của Gia tộc Ngành 2 Ất 1 họ Trần Tam Chi (Thượng Hiệp, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội) đã trở thành điểm sáng tiêu biểu.

Bằng việc gắn kết tình cốt nhục với sự nghiệp trồng người, dòng họ Trần Tam Chi, Thượng Hiệp, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội không chỉ gìn giữ được mạch nguồn khoa bảng xưa mà còn tiếp sức cho hàng trăm thế hệ con cháu vững vàng lập thân, lập nghiệp trong thời đại mới. Trong xã hội ngày nay, giá trị của tri thức là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, hoàn cảnh mỗi gia đình không giống nhau nên đường học vấn của mỗi người cũng khác. Thấu hiểu điều đó, những người con cùng chung huyết thống của gia tộc họ Trần Tam Chi đã chọn cách cùng nắm tay nhau, dùng sự cổ vũ tinh thần và động lực vật chất để nâng đỡ bước chân con cháu, quyết tâm sánh vai cùng các dòng họ bạn trong vùng.
Mạch nguồn xưa
Nằm trên vùng đất cổ giàu truyền thống, gia tộc dòng họ Trần Tam Chi, Thượng Hiệp, Hát Môn từ lâu đã tự hào với dòng máu khoa bảng vẻ vang. Ngược dòng lịch sử về đời vua Lê Bảo Thái (1720-1729), dòng họ đã sản sinh ra hai bậc hiền tài là cụ Bát Nhã tiên sinh và cụ Phạm Mô tiên sinh, cùng xuất sắc đỗ Thủ khoa và Á khoa trong một kỳ thi Hương, được bổ làm quan Tri phủ phò vua giúp nước. Đến cuối thế kỷ 19, cụ Cúc Hiên Trần Huy Mại trúng 4 khoa Tú tài, đã cùng cụ Cử Hiệp Khê biên soạn cuốn “Trần tộc Tam Chi phả ký” (năm 1900) - báu vật tinh thần gửi lại cho hậu thế về đạo lý rèn đức, luyện tài.
Quả ngọt thời đại mới
Tiếp nối mạch nguồn ấy, trong thời đại Hồ Chí Minh, gia tộc tự hào có nhiều người con là Kỹ sư, Bác sĩ, Nhà giáo; trong đó có 3 Tiến sĩ, 12 Thạc sĩ và hàng chục Cử nhân. Nhiều người con được Đảng, Nhà nước giao trọng trách lớn như Giám đốc Sở, Trưởng/Phó phòng ban cấp Trung ương, Thành phố, Huyện (cũ), hay Bí thư, Chủ tịch xã qua các thời kỳ. Các cháu thế hệ đời thứ 13, 14, 15 hiện đang là sinh viên tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước.
Hành trình hơn 20 năm qua, Quỹ Khuyến học độc lập phát triển từ con số 0 đạt hơn 50 triệu đồng vào năm 2022 chính là bệ phóng vững chắc cho các thế hệ trẻ. Vừa qua, Lễ kỷ niệm 20 năm đã được dòng họ tổ chức trang trọng và thành công tại thị xã Sơn Tây (cũ), vinh danh hơn 1.000 lượt học sinh được nhận thưởng suốt hai thập kỷ qua. Trong không khí ấm cúng tại buổi Lễ, đại diện thế hệ đương nhiệm đời thứ 12 là cụ Trần Huy Tắc đã long trọng phát thưởng vinh danh cho các “Gia đình hiếu học xuất sắc”; cùng với cụ Trần Huy Thức và cụ Trần Huy Thủy trực tiếp trao những phần quà ý nghĩa, động viên kịp thời cho các em học sinh có thành tích vượt trội. Những "Bông hoa đẹp" giữa mùa hoa khuyến học.
Sức sống của phong trào khuyến học gia tộc được nuôi dưỡng bằng sự đồng lòng và những tấm lòng sẻ chia đầy cảm động của 50 cá nhân, gia đình hảo tâm. Đi đầu phong trào là Gia đình nhà bác trưởng Trần An Trung với mức ủng hộ 7 triệu đồng. Đặc biệt là tấm gương của cụ Trần Huy Êm (92 tuổi) - Cụ nhất đình làng vừa đánh trống khai hội Xuân 2025 làng Thượng Hiệp, đã dành những đồng tiền dưỡng già quý giá để thưởng cho cháu chắt. Nét đẹp của đại gia đình cụ Trần Huy Êm còn là biểu tượng của truyền thống "Tứ đại đồng đường liên thế kỷ" khi cả 3 thế hệ từ con đến cháu, chắt đều tự nguyện công đức vào quỹ. Sự lan tỏa ấy còn được nhân lên từ những người cao tuổi, những người gặp khó khăn sức khỏe như ông Phước, cho đến các cháu nhỏ như cháu Trang, cháu Vũ. Động lực ấy còn đến từ những người con xa quê luôn hướng về tiên tổ như ông bà Hậu Vân, ông Thanh (Hà Nội), ông bà Hà Uyên (Mộc Châu); hay những doanh nhân tài năng như ông Ước, Hợp, Dương, Khánh, Vĩ, Hưng...Xúc động hơn cả là tấm gương của bà Phóng (đời 13) - người con dâu tần tảo, không có lương hưu vẫn trích số tiền ít ỏi để chia sẻ yêu thương, sau khi đã một tay nuôi 5 con tốt nghiệp Đại học. Những tấm lòng ấy đã hòa quyện, làm đẹp thêm chữ "Tâm" và mang lại chữ "Phúc" cho Gia tộc.

Những quả ngọt đầu mùa
Sự tiếp sức của dòng họ Trần Tam Chi, Thượng Hiệp, xã Hát Môn đã kết tinh thành những thành tích rạng rỡ của 56 người con ưu tú trong năm học vừa qua. Tiêu biểu là hai anh em Đức và Mạnh mồ côi mẹ từ nhỏ, được sự chăm sóc của hai bác đã đạt học sinh giỏi cấp trường và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; riêng em Đức xuất sắc đỗ 4 Trường Đại học. Bên cạnh đó là cháu Trần Huy An Nguyên (lớp 4) đạt giải Olympic Tiếng Anh Hà Nội; cháu Trần Huy Khanh (lớp 5) đạt giải Nhất bóng đá cấp huyện và cháu Trần Huy Lê xuất sắc trở thành du học sinh ngành CNTT tại Đại học Sydney (Úc). Nhìn lại chặng đường vẻ vang đã qua, toàn thể dòng họ luôn trân trọng tri ân công lao đặt nền móng của các bậc lão thành tiền bối đã khuất như cụ Trần Huy Tuỳ (đời 11), cụ Trần Huy Ngô, cụ Trần Huy Duống, cụ Trần Huy Hoạt (đời 12) cùng nhiều thành viên tâm huyết khác.Trong giờ phút vinh quang tại buổi Lễ tổ chức ở Sơn Tây, những lời nhắn gửi đầy tâm huyết của cha anh đã được đúc kết qua vần thơ:
"Hai mươi năm tuổi trưởng thành,
Cho hoa khoe sắc, cho nhành thêm tươi.
Chăm nom từ lúc xanh chồi,
Giờ đây cây vững giữa trời mà reo.
Băng qua dốc, vượt qua đèo,
Niềm tin ý chí sớm chiều luyện tu!"
Mô hình “Dòng họ học tập” của Gia tộc Ngành 2 Ất 1 họ Trần Tam Chi thôn Thượng Hiệp, xã Hát Môn là minh chứng sống động cho thấy khi tình cốt nhục gắn liền với sự nghiệp trồng người, dòng họ đó sẽ không ngừng thịnh vượng, góp phần chắp cánh cho những ước mơ bay xa.
Nguồn tin: Nhà giáo TRẦN HUY TẮC (Đời 12)
Thượng Hiệp, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền