Em Nguyễn Ngọc Châu Anh - Học sinh lớp 8A7, Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (nay là Trường Trung học cơ sở Giảng Võ), thành phố Hà Nội. Hiện em ở tại số 32 ngõ 168 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa là học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.

Nguyễn Ngọc Châu Anh đại diện các gương học sinh vượt khó học giỏi
tham luận tại Hội nghị biểu dương gương học tập tiêu biểu của Thành hội Nguyễn Ngọc Châu Anh đại diện cho 140/250 gương học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi trong năm học 2025-2026 phát biểu cảm nghĩ tại Hội nghị biểu dương học sinh, sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập và học sinh, sinh viên tài năng, người lao động sáng tạo năm 2026 với Chủ đề: “Học không bao giờ cùng - học tập suốt đời để vững bước trong kỷ nguyên mới” của Hội Khuyến học thành phố Hà Nội tổ chức.
Nguyễn Ngọc Châu Anh được sinh ra trong một gia đình còn có nhiều khó khăn. Ông nội Châu Anh là một người lính Bộ đội Cụ Hồ. Ông từng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Sau chiến tranh, ông bị nhiễm chất độc da cam và đã qua đời. Những di chứng của chiến tranh vẫn còn ảnh hưởng đến gia đình Châu anh khi bố em cũng bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Vì sức khỏe không tốt nên bố Châu Anh không có công việc ổn định. Mẹ của Châu Anh là Giáo viên Tiểu học. Với thu nhập lương hàng tháng của mẹ em đã phải trang trải cho cả gia đình có năm người con, trong đó có người con đầu là chị gái của Châu Anh năm nay đã 20 tuổi, bị khuyết tật nặng và không thể tự chăm sóc bản thân.
Nhìn bố mẹ vất vả mỗi ngày, Châu Anh chỉ biết tự nhủ mình phải cố gắng hơn. Sau giờ học, Châu Anh về nhà phụ mẹ trông em nhỏ, dọn dẹp nhà cửa, tắm giặt và chăm sóc chị gái. Có hôm làm xong mọi việc thì cũng đã muộn. Châu Anh lại ngồi vào bàn học. Nhiều lúc cũng thấy mệt...Nhưng mỗi lần nhìn thấy mẹ vẫn đang cặm cụi làm việc, Châu Anh lại tự nhủ: Mình phải cố gắng học thật tốt. Bởi em tin rằng, học tập là con đường tốt nhất để sau này em có thể giúp đỡ bố mẹ và thay đổi cuộc sống của gia đình mình.
Trao khen thưởng các gương học sinh vượt khó học giỏi tại Hội nghị
biểu dương gương học tập tiêu biểu của Hội Khuyến học Thành phố tổ chức Đến trường là khoảng thời gian Châu Anh yêu thích nhất. Châu Anh luôn cố gắng học tập chăm chỉ, tham gia các hoạt động tập thể , sống hòa đồng, lễ phép và giúp đỡ bạn bè trong khả năng của mình. Suốt tám năm học, từ lớp 1 đến lớp 8, Châu Anh đều nỗ lực hết mình và nhiều năm liền đạt danh hiệu “Học sinh xuất sắc”. Mỗi tấm Giấy khen em mang về, bố mẹ đều rất vui. Nhìn nụ cười của bố mẹ, Châu Anh thấy mọi cố gắng của mình đều thật xứng đáng.
Hôm nay, trong những ngày chuẩn bị tựu trường chào đón năm học mới, Châu anh được được nhận phần thưởng của Hội Khuyến học thành phố Hà Nội với chủ đề “Học không bao giờ cùng”, Châu Anh cảm thấy vô cùng ấm áp, bởi em biết rằng phía sau những phần thưởng hôm nay là tình yêu thương, là sự quan tâm và những tấm lòng luôn mong các em học sinh tiếp tục được học tập. Đối với Châu Anh, đó là món quà quý hơn rất nhiều giá trị vật chất. Đó là niềm tin. Là sự động viên. Là nguồn sức mạnh để Châu Anh tiếp tục học tập tốt trong năm học cuối cấp bậc Trung học cơ sở. Châu Anh xin được trân trọng gửi lời biết ơn đến các bác lãnh đạo Trung ương và Thành phố, các bác, các cô, các chú, các thầy cô giáo và tất cả những tấm lòng nhân ái đã luôn yêu thương, đồng hành cùng các em và các bạn cùng có hoàn cảnh khó khăn trong suốt thời gian qua.
Châu Anh cũng xin hứa sẽ luôn chăm ngoan, học thật tốt, sống tốt và không ngừng cố gắng để xứng đáng với tình yêu thương ấy. Đó sẽ là lời cảm ơn đẹp nhất mà Châu Anh thay mặt các bạn dự tại Hội nghị muốn gửi tới tất cả những người đã tin yêu và chắp cánh cho những ước mơ của các em hôm nay.
Nguồn tin: Phường Ô Chợ Dừa
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền