Từ những câu chuyện về một thời kháng chiến, những kỷ vật được gìn giữ qua năm tháng đến không gian linh thiêng của các di tích, hành trình về nguồn của Hội Cựu chiến binh phường Đông Ngạc đã tạo nên cuộc gặp gỡ ý nghĩa giữa các thế hệ. Qua đó, những giá trị truyền thống được tiếp nối, trở thành hành trang để thế hệ trẻ hôm nay hiểu, trân trọng và có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước.
Đoàn dâng hương tại Nhà lưu niệm Đại tướng Văn Tiến Dũng
Tiếp nối mạch nguồn truyền thống từ những địa chỉ đỏ
Ngày 20-8, Hội Cựu chiến binh phường Đông Ngạc tổ chức chương trình về nguồn, dâng hương tại Nhà lưu niệm Đại tướng Văn Tiến Dũng, nơi tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và đình Chèm, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tham gia chương trình có các hội viên cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và học sinh Trường THCS Đông Ngạc. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đông Ngạc.
Trong không gian tĩnh lặng của Nhà lưu niệm Đại tướng Văn Tiến Dũng, hương trầm quyện cùng hương hoa mộc khiến bước chân mỗi người như chậm lại. Các em học sinh Trường THCS Đông Ngạc chăm chú ngắm những bức ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của vị Đại tướng gắn với nhiều chiến công của dân tộc, đặc biệt là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975.
Nhà lưu niệm Đại tướng Văn Tiến Dũng thường không ồn ào, tấp nập. Khách đến chủ yếu là các đoàn học sinh, tổ chức, đoàn thể về dâng hương vào dịp lễ hoặc người dân đến thăm trong sự thành kính. Chính không gian bình yên ấy giúp những câu chuyện lịch sử được lắng nghe sâu hơn. Qua lời kể của ông Văn Đại Huynh, người trông coi Nhà lưu niệm, hình ảnh một người chỉ huy quyết đoán, bản lĩnh trên chiến trường nhưng giản dị trong đời thường hiện lên gần gũi. Lịch sử vì thế không còn là những mốc thời gian khô cứng mà trở thành câu chuyện về một con người đã dành trọn tuổi trẻ cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tiếp đó, đoàn đến dâng hương tại nhà thờ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, đồng thời tham quan, tìm hiểu, học tập cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Bà Đặng Thị Minh Ngọc, vợ Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã trân trọng tặng đoàn 10 cuốn sách nói về tội ác của chiến tranh.

Học sinh tham quan các hiện vật thời chiến tại bảo tàng
Tại đây, các Cựu chiến binh, đoàn viên, học sinh được xem những kỷ vật gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng và những thước phim tư liệu về quá trình hoạt động cách mạng, những đóng góp của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam. Đứng trước những kỷ vật được lưu giữ cẩn thận, các em học sinh không khỏi xúc động. Những hiện vật bình dị góp phần khắc họa chân dung một vị tướng của nhân dân, luôn đau đáu với sự nghiệp cách mạng, dành trọn tình cảm cho đồng bào.
Điểm đến cuối của hành trình là đình Chèm. Tại đây, đoàn thành kính dâng lễ Đức Thánh Chèm, tưởng nhớ vị thần được nhân dân tôn kính, gìn giữ qua nhiều thế hệ. Những giá trị lịch sử, văn hóa của di tích được cảm nhận không chỉ qua kiến trúc, hiện vật mà còn từ sự thành kính của mỗi người tham gia.
Đáng chú ý, trong chuyến đi lần này có sự hiện diện của ba thế hệ: những người từng đã trải qua chiến tranh, đoàn viên thanh niên hôm nay và các em học sinh. Sự gặp gỡ ấy tạo nên một hình thức giáo dục truyền thống trực quan, sinh động. Những bài học lịch sử không chỉ nằm trong sách vở mà được tiếp nối qua những câu chuyện của nhân chứng, qua các di tích, hiện vật và những địa chỉ đỏ ngay trên quê hương Đông Ngạc.
Theo cô Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đông Ngạc, Nhà trường lựa chọn tổ chức cho học sinh tham quan các địa chỉ đỏ trên địa bàn phường nhằm giáo dục truyền thống. Điều đáng ghi nhận là các em được tiếp cận lịch sử bằng công nghệ. Thông qua video, cuốn sách tự lật và các hình thức trình chiếu trực quan, câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trở nên sinh động hơn.

Các Cựu chiến binh, đoàn viên, học sinh xem những kỷ vật
gắn với cuộc đời, sự nghiệp và những thước phim tư liệu
về quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
Chuyến đi cũng mở ra những bài học về đạo đức, chữ hiếu và lòng biết ơn. Qua những câu chuyện tại các địa chỉ lịch sử, học sinh hiểu thêm về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ. Qua những điểm đến như thế này, các em cảm nhận được niềm tự hào và ý thức tiếp nối truyền thống của cha anh. “Với những chuyến đi thực tế, nhà trường và các thầy cô mong muốn giúp các em rèn luyện tinh thần dân tộc, hiểu hơn về truyền thống lịch sử và biết ơn các thế hệ đi trước đã hy sinh, đóng góp để đất nước có được hòa bình, độc lập như ngày hôm nay. Qua đó, các em cũng thấy được những khó khăn, vất vả mà các thế hệ trước đã trải qua, từ đó xác định trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Trước hết là học tập tốt, rèn luyện để trở thành những công dân tốt và sau này đóng góp cho đất nước, trở thành những công dân của kỷ nguyên số”, cô Nguyễn Thị Thúy Hằng chia sẻ.
Khơi dậy tinh thần yêu nước
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”. Khắc ghi lời Bác dạy, Hội Cựu chiến binh phường Đông Ngạc thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, tổ chức Đoàn và các nhà trường tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Những câu chuyện về quá trình đấu tranh của quân đội,
em càng cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình
và tự nhủ sẽ nỗ lực học tập để tiếp nối truyền thống của cha ông
Các hoạt động được triển khai bằng nhiều hình thức như nói chuyện truyền thống, giao lưu với nhân chứng lịch sử, tổ chức thi tìm hiểu lịch sử; thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”…Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Đông Ngạc Lê Văn Vinh cho biết, cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chăm lo cán bộ, hội viên và các gia đình chính sách, Hội đặc biệt quan tâm giáo dục thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên và học sinh. Mục tiêu là giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về lịch sử đấu tranh của dân tộc, trân trọng giá trị của cuộc sống hôm nay, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm với xã hội, tương lai đất nước.
Vào các dịp lễ, Tết, Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam…, Hội tổ chức các đoàn dâng hương tại những địa chỉ đỏ; đồng thời tổ chức tọa đàm, gặp gỡ để thế hệ trẻ hiểu thêm về truyền thống cách mạng. Theo ông Lê Văn Vinh, thế hệ trẻ tiếp thu nhanh, tích cực tham gia các hoạt động và có tinh thần xây dựng quê hương, đất nước. Hằng năm, Hội tổ chức ít nhất 2-3 chuyến về nguồn. Bên cạnh các địa chỉ đỏ trên địa bàn gắn với Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Hội còn tổ chức các chuyến về nguồn tại Quảng Trị, Vị Xuyên…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Cùng với giáo dục truyền thống, các cựu chiến binh cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực của thanh thiếu niên trong chuyển đổi số. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, đoàn viên, thanh niên đã đi đầu trong nhiều hoạt động, hỗ trợ các thế hệ đi trước, trong đó có các Cựu chiến binh.
Em Nguyễn Tuyết Anh cho biết, chuyến tham quan để lại cho em nhiều ấn tượng. Việc tiếp cận lịch sử qua công nghệ AI, video và cuốn sách tự lật không chỉ giúp em hiểu thêm về công nghệ mà còn gợi mở những bài học về chữ hiếu, lòng biết ơn đối với cha mẹ và các thế hệ đi trước. Qua những câu chuyện về quá trình đấu tranh của quân đội, em càng cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình và tự nhủ sẽ nỗ lực học tập để tiếp nối truyền thống của cha ông.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi quá trình đô thị hóa đặt ra nhiều yêu cầu đối với việc gìn giữ các giá trị truyền thống, việc bảo tồn di tích và phát huy các địa chỉ đỏ trở thành điểm đến giáo dục có ý nghĩa thiết thực. Ở Đông Ngạc, lịch sử không chỉ được lưu giữ trong những tủ kính; văn hóa cũng không chỉ hiện diện trong ngày hội làng. Lịch sử đang sống trong từng lời kể, từng nén hương thành kính và sự lắng nghe của những người trẻ.
Những “địa chỉ đỏ” ấy không chỉ làm nhiệm vụ gìn giữ quá khứ mà còn góp phần thắp lên trong thế hệ trẻ niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Từ những câu chuyện của cha anh, các thế hệ hôm nay có thêm những động lực để học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tiếp nối truyền thống và viết tiếp những trang đẹp cho quê hương, Thủ đô và đất nước.
Nguồn tin: Phường Đông Ngạc
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền