Danh Mục Chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 179


Hôm nayHôm nay : 4076

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 107514

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 34899261

Liên Kết

Tuyển sinh 2014
Báo Dân Trí
Bộ Giáo Dục - Đào Tạo
Mạng Giáo Dục Edu Net
Học Mãi
Hội Khuyến Học Việt Nam
Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức

GIA ĐÌNH KHUYẾN HỌC THÂN THƯƠNG

Thứ tư - 21/05/2025 06:38
Một nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng sắp qua. Điều đặc biệt là sau nhiệm kỳ này sẽ không còn nhiệm kỳ tiếp theo nữa, bởi quyết định mới của đất nước chính thức kết thúc hoạt động chính quyền cấp quận, huyện. Nhưng không phải vì thế tôi mới viết bài này, mà vì rất nhiều chuyện về Ban Chấp hành Hội Khuyến học Quận trong nhiệm kỳ này cứ dội vào tâm trí tôi từng năm, từng tháng những sự việc tốt đẹp không ngừng, làm tôi có lúc cảm thấy ngỡ ngàng.

Chủ tịch Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng Trương Hồng Diệp
tham luận tại Hội nghị của Hội Khuyến học thành phố Hà Nội tổ chức

 
      Tôi tham gia Ban Chấp hành Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng đã hai nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ trước, với anh Trương Nho Quang là Chủ tịch, bác Nguyễn Xuân Minh là Phó Chủ tịch, đều là những cán bộ kỳ cựu rất tâm huyết và với nhiều Chủ tịch Hội Khuyến học của 20 Phường trong Quận đã là “lão làng” với công tích bao nhiêu năm.
     Nhiệm kỳ này, Chủ tịch Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng là cán bộ nữ, chị Trương Hồng Diệp, kém tuổi tôi đúng một giáp. Tôi không xa lạ với chị Diệp, bởi từ trước chị vốn là Chủ tịch Hội Khuyến học Phường Phạm Đình Hổ, tôi thường dự các cuộc Hội nghị do Phường bên đó đăng cai, được nghe mấy lần chị Diệp trình bày và tôi rất ấn tượng có ý nể phục. Giờ chị là Chủ tịch Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng. Trong Ban Thường vụ có anh Trương Nho Quang, chị Bùi Thị Hoan ở phường Bạch Mai. Trong Ban Chấp hành, rất nhiều cán bộ Hội Khuyến học các Phường là nữ: Chị Trần Thị Hảo ở Thanh Nhàn, chị Nguyễn Thị Hoan ở Vĩnh Tuy, chị Nguyễn Thị Hà ở Trương Định, chị Trần Thị Thanh Thùy ở phường Thanh Lương, chị Đặng Thị Thu Phương ở Minh Khai, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung ở Quỳnh Mai, chị Trần Thị Tâm ở Đồng Tâm, chị Huỳnh Thị Kim Hối ở Bạch Đằng (sau chị bệnh và mất), chị Phạm Thị Thanh Bình ở Lê Đại Hành, chị Phạm Thị Hạnh ở Phố Huế, em Nguyễn Bích Hồng ở Quỳnh Lôi, em Nguyễn Thị Khuyên ở Đồng Nhân. Là nam thì có: Anh Phan Huy Hiển ở phường Bách Khoa, anh Nguyễn Văn Thủy ở Cầu Dền, anh Nguyễn Việt Hùng ở Phạm Đình Hổ và tôi Vũ Hy Chương ở phường Nguyễn Du.

Chị Trương Hồng Diệp - Chủ tịch Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng
chủ trì Hội nghị Tọa đàm do Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng tổ chức

 
     Hàng năm với các kỳ họp, hội nghị, tọa đàm do Hội Khuyến học quận Hia Bà Trưng tổ chức khá đều đặn theo hằng quý, chúng tôi đều gặp nhau đông đủ. Những lần đó, tại Hội trường, chỉ từ chỗ ngồi của mình mà đưa mắt nhìn quanh từ trên xuống dưới phòng họp sẽ thấy mặt của mọi người cùng trách nhiệm. Có nhiều khi chị Chủ tịch lại triệu tập họp khẩn trương và ngồi ngay tại Văn phòng của Hội. Hai chục người ngồi túm tụm quây quần với nhau, tôi thường được mọi người ưu ái dành cho một ghế tựa đệm êm ngồi đối diện với chị Chủ tịch. Những lần đó, trên bàn uống nước còn bầy mấy đĩa quả, bánh, kẹo, lạc rang, ngô, khoai… để mọi người cùng thưởng thức trong khi nghe và thảo luận công việc. Những lần ấy mới là đáng nói, bởi tôi nhận ra tình cảm giữa mọi người cư xử với nhau sao mà thân mật yêu thương đến thế, nói chuyện tâm sự cùng nhau, chia sẻ về công việc rất nhẹ nhàng và ăn ý. Chị Trương Hồng Diệp - Chủ tịch Hội chủ trì Hội nghị phổ biến công việc rất chi tiết, cụ thể, lắng nghe ý kiến mọi người khi thảo luận và tiếp nhận điều chỉnh hợp lý, tất cả mọi người đều hoan hỉ đồng tình. Rồi những lần Hội Khuyến học các Phường có những tổ chức hoạt động đạt kết quả tốt, đưa thông tin trên mạng, mọi người đều vui mừng chúc tụng. Rồi mỗi dịp sinh nhật một người, là những lời chúc mừng được gửi đến, xem trên mạng thật thích thú và lời lẽ đong đầy yêu thương. Mọi người tự nhiên có cảm nghĩ rất giống nhau, cùng gọi Ban Chấp hành Hội Khuyến học Quận là “Gia đình Khuyến học quận Hai Bà Trưng”. Quả thực mọi người cư xử với nhau rất tình cảm, rất thân thương, không khác gì ruột thịt. Tôi nhận ra rằng nhiệm kỳ này của Hội Khuyến học Quận thật ấn tượng, không chỉ về kết quả công việc mà cả về tình cảm gắn bó thân thiết.
     Có rất nhiều người đáng được nói đến, kể về những việc làm quá hay với kết quả rất thuyết phục, về tính cách con người, như chị Bùi Thị Hoan, chị Trần Thị Hảo, chị Trần Thị Thanh Thùy, chị Nguyễn Thị Hoan, chị Đặng Thị Thu Phương, chị Nguyễn Thị Hà, chị Phạm Thị Hạnh, em Nguyễn Thị Khuyên, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung... Nhưng tôi muốn tập trung nói về chị Trương Hồng Diệp, chị Chủ tịch của Hội Khuyến học Quận chúng mình.
     Ai đã gặp và tiếp xúc với chị Diệp, sẽ dễ thấy ngay ở chị là người rất tâm huyết có trách nhiệm cao với công việc, tính cách nhẹ nhàng, ứng xử rất phải lẽ, không thể làm ai bị mất lòng. Cùng làm việc lâu, chuyện trò nhiều cùng chị, càng thấy rõ nét những điều thuyết phục từ chị với mọi người. Công việc thì đâu ra đấy. Không chỉ bình thường đều đều đâu, mà luôn có những sáng tạo, những ý tưởng hay đã được chị nung nấu kỹ rồi thực hiện, nên nhận được ngay sự đồng tình ở mọi người. Chị Chủ tịch luôn nắm chắc việc tiến triển ở từng người, từng Phường, kịp thời động viên biểu dương công khai làm ai nấy đều phấn khởi. Chị Chủ tịch phân định rất rõ những cái mạnh, cái hay của mỗi Phường, biết rõ cả điểm chưa tốt nhưng rất tế nhị không bao giờ phê phán, chị góp ý riêng. Mỗi người, mỗi Phường tự nhận ra được và có ý thức tìm hướng để phát huy tốt hơn. Giữa các Phường không hề có sự tị nạnh, mà đều luôn được chị Chủ tịch động viên và biết tự nỗ lực cố gắng thêm.
     Một điểm mạnh của chị Chủ tịch Hội Trương Hồng Diệp là rất quan tâm tìm cách hỗ trợ thiết thực cho các hoàn cảnh khó khăn để có cách vươn lên. Chị Chủ tịch gặp để báo cáo, để trình bày với Thường vụ Quận ủy, với Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Quận, với Lãnh đạo các ban, ngành của Quận và do đó Hội Khuyến học luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ rất thuận lợi của Lãnh đạo và các cơ quan trong Quận. Chị Diệp xác lập được mối quan hệ tốt với nhiều Nhà hảo tâm, các nơi có tấm lòng nhân ái và đã thường xuyên nhận được những đầu tư ủng hộ của họ đối với hoạt động của Hội Khuyến học. Những dịp Tết đến, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, dịp chuẩn bị vào năm học mới, Ngày Tết Trung Thu, chị Chủ tịch Hội Khuyến học Quận đều vui vẻ thông báo với các Phường về chỉ tiêu suất quà để đưa các cháu trong diện được xem xét về Quận nhận quà hỗ trợ. Những buổi trao quà thật xúc động, ai chứng kiến cũng đều rưng rưng trong lòng và thầm biết ơn về sự thu xếp hết lòng và đầy trách nhiệm, tâm huyết của chị Chủ tịch.

Chị Trương Hồng Diệp - Chủ tịch Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng
được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen
"Cán bộ Khuyến học tiêu biểu của Thủ đô, nhiệm kỳ 2020-2025"

 
     Hoạt động của Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng năm nào cũng đạt kết quả rất tốt, được Hội Khuyến học thành phố Hà Nội đánh giá cao và luôn được xếp loại ở tốp đầu của Thành phố. Vì thế, năm 2023 và năm nay 2025 Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng được nhận Cờ Thi đua Xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho nhiệm kỳ 2020-2025 (nhiệm kỳ của Hội Khuyến học Hà Nội); chị Trương Hồng Diệp - Chủ tịch Hội được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam là “Cán bộ Khuyến học tiêu biểu của Thủ đô, giai đoạn 2020-2025”. Tất cả cán bộ khuyến học trong Quận biết tin được phần thưởng cao này đều rất vui mừng, phấn khởi và cũng thấy rất tự hào, đó là công sức chung có cá nhân mỗi cán bộ, hội viên khuyến học đóng góp và có sự chèo lái tổ chức các hoạt động giỏi của chị Chủ tịch Trương Hồng Diệp.
     Tôi có hỏi chị Trương Hồng Diệp về những công tác trước đây chị đã làm, được biết là chị đã trải qua nhiều nhiệm vụ công tác ở các cơ quan khác nhau và ở nhiều vị trí nhiệm vụ lãnh đạo khác nhau, nhưng với nhiệm vụ nào chị cũng luôn thực hiện với ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao nhất, không có chút gì so bì cân nhắc. Đấy thực sự là đạo đức, là phẩm chất của một người cán bộ luôn đặt lợi ích chung của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Tôi cũng hỏi thêm về quê quán của chị và được biết chị quê gốc ở Hà Nội. Thảo nào, đúng là một người Hà Nội văn minh, thanh lịch, con người chị vô cùng bình dị, chuẩn mực “biết mình biết người”, đối xử với ai cũng vô cùng tế nhị và rất quan tâm từng li, từng tí đến người khác. Những câu nhắc nhở, như “các bạn nhớ làm tốt nhưng cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé”, hoặc với tôi sau khi đi họp buổi trưa về chị có nhắn tin nhắc “anh ngủ chút đi cho đỡ mệt” và nhiều lời khác nữa là thấy rất rõ sự quan tâm, tình cảm chăm chút của chị Diệp với mọi người.
     Thế đấy. Rất đáng tự hào và ấn tượng sâu sắc về “Gia đình Khuyến học quận Hai Bà Trưng”, về chị Chủ tịch Trương Hồng Diệp của mình. Đấy là những kỷ niệm rất đẹp của mỗi người, không bao giờ có thể quên được./.
 
Tin bài và ảnh: VŨ HY CHƯƠNG
Ủy viên BCH Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng,
Chủ tịch Hội Khuyến học phường Nguyễn Du

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá về website này như thế nào?

Đẹp và dễ sử dụng

Đẹp nhưng khó sử dụng

Bình thường

Không đẹp

Giới thiệu

Tổ chức Hội Khuyến học Việt Nam

  1. Tôn chỉ, mục đích Hội Khuyến học Việt Nam là tổ chức xã hội của mọi công dân và tổ chức Việt Nam tâm huyết với sự nghiệp "trồng người góp sức phấn đấu cho phong trào " toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục", "cả nước trở thành một xã hội học tập" nhằm nâng cao dân trí, đào tạo...

trung tam dạy tốt Luyện thi đại học