Chiều ngày 05/12/2025, trong sắc đỏ rực cháy của những lá cờ Tổ quốc và 500 trái tim có gắn logo, Trường THPT Đỗ Mười trang trọng tổ chức lễ ra mắt “Nhà hát- Rạp chiếu phim Đỗ Mười” và “Bữa trưa hạnh phúc”.

Bộ phim “Mưa đỏ” được Viettel khu vực Hoàng Mai tài trợ chiếu tại trường Đây là một dự án do các em học sinh của Câu lạc bộ Media Truyền thông thực hiện. Bộ phim đầu tiên được công chiếu là phim “Mưa đỏ” được Viettel khu vực Hoàng Mai tài trợ, đồng hành.
Thầy, cô giáo và học sinh Nhà trường xem Bộ phim “Mưa đỏ” Bộ phim “Mưa đỏ” - tác phẩm mang nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc, không chỉ dừng lại ở việc tái hiện chân thực những lát cắt lịch sử khốc liệt nhưng hào hùng, khắc họa tinh thần chiến đấu kiên cường và sự hy sinh dũng cảm của các chiến sĩ trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ giữ vững Thành Cổ Quảng Trị năm 1972, mà còn là lời tri ân và bài học sâu sắc cho các thế hệ khán giả Việt Nam nói chung và cho thầy, cố giáo và học trò nhà trường nói riêng. Bộ phim đem lại nhiều cảm xúc mạnh mẽ, đồng thời góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ.
Quang cảnh lễ ra mắt “Nhà hát- Rạp chiếu phim Đỗ Mười” Với cơ sở vật chất, không gian trải nghiệm đa phương tiện hiện đại, nhà trường đã khai thác tối đa để các hoạt động giáo dục, chuyên đề, trải nghiệm của thầy cô và học sinh nhà trường được thực hiện chất lượng, hiệu quả.
Không khí của thầy và trò trong lễ ra mắt “Nhà hát- Rạp chiếu phim Đỗ Mười” Hòa trong không khí lễ hội ngập tràn sắc đỏ, thầy, cô giáo và nhà trường còn gửi tặng những món quà Giáng sinh sớm đến các em học sinh. Mỗi phần quà nhỏ mang theo lời chúc an lành, ấm áp và động lực để các con tiếp tục nỗ lực, cố gắng, tự tin và tỏa sáng trong chặng đường học tập.
Thầy và trò Nhà trường xem Bộ phim “Mưa đỏ” Cũng trong ngày 05/12/2025, ngay lúc 11h00 trưa, Ban Đời sống Trường THPT Đỗ Mười vui mừng với những kết quả, thành tích đạt được trong chuỗi các hoạt động chào mừng 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, lần đầu tiên tổ chức “Bữa trưa hạnh phúc” cho tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, đây là một trong những nội dung hướng tới xây dựng 5 giá trị cốt lõi “Yêu thương - Tôn trọng - An toàn - Được hiểu - Có giá trị” của một “Trường học Hạnh phúc”.
Nhà giáo Đỗ Văn Nam - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Đỗ Mười Trong “Bữa trưa hạnh phúc” còn có những hoạt động lồng ghép chuẩn bị chào đón mùa giáng sinh ấm áp 2025, đón một năm mới 2026 hứa hẹn với nhiều khởi sắc mới. Những nụ cười tỏa sáng chúc nhau sinh nhật trong tháng, hay chúc mừng nhau đã đạt các giải thưởng “Nhà giáo THPT Đỗ Mười tâm huyết, sáng tạo”, “Hội thi cô giáo tài năng, duyên dáng”, “Giải cầu lông cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Đỗ Mười” lần thứ I và đặc biệt với lần đầu ra quân, giáo viên môn Văn (là giáo viên biên chế) dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Cụm thi đua số 6 và cô giáo đã xuất sắc đạt giải Nhất, vinh dự tới đây cô tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố…
Hoạt động của Ban Đời sống Nhà trường tổ chức “Bữa trưa hạnh phúc” “Bữa trưa hạnh phúc” sẽ đem lại sự giao lưu đoàn kết, thống nhất cơ quan, nâng chỉ số hạnh phúc cho mọi người, nên Ban Đời sống dự kiến sẽ tiếp tục duy trì vào bữa trưa Thứ Sáu tuần cuối cùng của mỗi tháng.
Không khí và những món quà Noel ấm áp, yêu thương Những hoạt động hết sức ý nghĩa cùng diễn ra đã tạo nên một ngày hội đặc biệt tại Trường THPT Đỗ Mười - nơi giá trị lịch sử, văn hóa và cảm xúc yêu thương được kết nối, lan tỏa, góp phần xây dựng một “Trường học Hạnh phúc”, sáng tạo và giàu cảm hứng.
Nhà trường gửi tặng những món quà Giáng sinh sớm đến các em học sinh Tin bài và ảnh: Trường THPT Đỗ Mười, phường Yên Sở
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền