Tây Hồ tự hào là mảnh đất thơ mộng bên hồ nước trong xanh của Thủ đô Hà Nội, không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hữu tình mà còn là nơi hội tụ của truyền thống hiếu học, tinh thần cầu tiến và khát vọng phát triển tri thức bền vững, nơi ươm mầm trí tuệ, nơi những tấm gương âm thầm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục trong đó nổi bật là những người làm công tác khuyến học.
Chủ tịch Hội Khuyến học các Phường tặng hoa tri ân
Hội Khuyến học quận Tây Hồ mô hình “Quận Học tập” khép lại
Những người làm công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập họ là những người ông, người bà, người bác ngày đêm hoạt động thầm lặng vun đắp trồng người. Những người làm khuyến học tâm lớn như biển rộng bao la, như trời cao vời vời, ko một đồng tiền công vẫn miệt mài với các mô hình học tập, ngày đêm chăm lo cho các con sinh hoạt hè, ngày Tết Thiếu nhi, tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi, các con có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, khuyến học đều chung tay chia sẻ. Thực sự đội ngũ cán bộ khuyến học từ quận đến phường, đến Chi hội Khuyến học cơ sở đã thực sự trở thành những “Chiến sỹ” trên “Mặt trận” Khuyến học, đi sâu, đi sát, nắm bắt tình hình, sáng tạo trong phát triển và nhân rộng phong trào với nhiều mô hình khuyến học được hình thành đã góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học. Họ chính là những người gieo tri thức, thầm lặng không quản ngại khó khăn, đóng góp thiết thực cho phong trào “Học tập suốt đời” và xây dựng “Xã hội học tập” tại Tây Hồ.
Nhìn lại chặng đường đã qua chúng ta không khỏi bồi hồi và tự hào dưới sự hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác khuyến học cụ thể, chu đáo, kịp thời của Hội Khuyến học Hà Nội, sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Tây Hồ, cùng với sự vào cuộc đầy trách nhiệm của Hội Khuyến học Tây Hồ và Hội Khuyến học các phường. Nhưng điều làm nên vẻ vang đó phải kể đến những người làm công tác Khuyến học Tây Hồ, người đặt viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp tri thức là bác Nguyễn Văn Truyền - Chủ tịch Hội Khuyến học quận Tây Hồ, tiếp theo bác Đào Duy Trung, Phương Ngọc Ánh - Chủ tịch Hội Khuyến học quận Tây Hồ qua các thời kỳ, bác Chu Văn Hồng - Nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học phường Nhật Tân, bác Nguyễn Thị Thoa - Nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học phường Quảng An, Nguyễn Văn Bộc - Nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học phường Thụy Khuê, Đào Thị Hợp - Nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học phường Phú Thượng, Phạm Văn Nam - Nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học phường Yên Phụ, Nguyễn Thị Chung - Nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học phường Phú Thượng, Phạm Thị Hồng Hà - Chủ tịch Hội Khuyến học phường Yên Phụ, Đỗ Hồng Minh - Chủ tịch Hội Khuyến học phường Xuân La, Phan Thị Huyền - Chủ tịch Hội Khuyến học phường Tứ Liên, Nguyễn Duy Kiểm - Chủ tịch Hội Khuyến học phường Quảng An, Công Thị Sinh - Chủ tịch Hội Khuyến học phường Phú Thượng, Chu Hữu Hồng - Chủ tịch Hội Khuyến học phường Nhật Tân, Ngô Thị Loan - Chủ tịch Hội Khuyến học phường Thụy Khuê, Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch Hội Khuyến học phường Bưởi cùng 16 Phó Chủ tịch Hội Khuyến học các phường và 221 Chi hội trưởng cùng hàng nghìn hội viên. Họ đã cống hiến cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập làm nên một Tây Hồ rạng danh, đổi mới nhân văn và đầy triển vọng.
Giờ đây khi mô hình “Quận Học tập” chính thức khép lại theo đúng lộ trình, không khỏi để lại trong lòng mỗi người nhiều luyến tiếc và suy ngẫm nhưng hơn hết đó là niềm tin rằng những giá trị mà mô hình đã vun đắp sẽ không mất đi mà ngược lại nó sẽ tiếp tục phát triển trong một hình thức mới, tầm cao mới góp phần vào việc xây dựng “Thành phố Học tập” theo định hướng của Trung ương.
Xin được gửi lời tri ân sâu sắc tới tất cả những người đã và đang đóng góp cho công cuộc khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Tây Hồ, từ cán bộ khuyến học, thầy, cô giáo, bậc phụ huynh học sinh đến từng người dân bình dị. Chính sự kiên trì, tận tụy và trái tim nhiệt huyết của mọi người đã làm nên một hành trình đầy ý nghĩa, mô hình có thể khép lại nhưng tinh thần khuyến học, khuyến tài sẽ còn mãi mãi, Tây Hồ vẫn sẽ là mảnh đất “Tỏa sáng tri thức” nơi mỗi người dân đều ý thức rằng học không chỉ để biết, mà còn để sống tốt, sống có ích và sống cùng nhau một cách nhân văn hơn, họ không cần những lời khen ngợi rầm rộ, cũng không mưu cầu danh lợi, điều họ mong muốn nhất là được thấy những học sinh trưởng thành, những gia đình gắn bó hơn qua việc học tập và xã hội ngày một tiến bộ hơn nhờ tri thức. Chính sự âm thầm, bền bỉ và kiên định ấy mới làm nên vẻ đẹp cao quý của người làm công tác Khuyến học Tây Hồ.
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà
Chủ tịch Hội Khuyến học phường Yên Phụ, quận Tây Hồ
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền