Nguyễn Đức Vĩnh, 8 tuổi quê ở Bắc Ninh, sinh ra trong một gia đình còn nghèo khó, chẳng có ai làm nghệ thuật cả. Với tiết mục “Thị Mầu lên chùa” ở vòng loại - Tìm kiếm tài năng Việt, cậu bé đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả và Ban giám khảo về một Thị Mầu lẳng lơ, lúng liếng.
Nguyễn Đức Vĩnh trong vai Thị Mầu lên chùa Đêm 30/11/2014 - Vòng bán kết, cậu vào vai “Cô Đôi Thượng ngàn” với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát chèo Bắc Ninh, cậu lại thể hiện rất thành công, đặc biệt là những đoạn luyến láy, từng ánh mắt nụ cười, cách vẫy tay đều được thể hiện rất nhuần nhuyễn đúng với với một màn lên đồng của các nghệ nhân chầu văn. Cậu đã nhảy múa vô cùng duyên dáng khi cầm trên tay 6 ngọn nến. Từng cử chỉ và hành động của cậu được mọi người vỗ tay reo hò không ngớt. Cậu đã được ca tụng rất nhiều.
Nguyễn Đức Vĩnh vào vai Cô Đôi Thượng ngàn
PHAN LẠC SẮC
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền