Ở quận Tây Hồ nhân dân thường gọi ông Nguyễn Văn Truyền với cái tên trừu mến là ông khuyến học.
Ông nguyên là Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nghỉ hưu ở quận Tây Hồ và đã tích cực xây dựng phong trào khuyến học từ những ngày đầu tháng 10 năm 1999 cho đến năm 2016. Cả một chặng đường dài lao động và cống hiến, ông đã cùng đội ngũ hội viên khuyến học tâm huyết xây dựng nên “ngôi nhà khuyến học Tây Hồ” từ không đến có, từ nhỏ tới lớn, từ lúc bắt đầu đến khi lớn mạnh được Hội khuyến học Hà Nội và Hội khuyến học Việt Nam đánh giá cao là con chim đầu đàn của ngành khuyến học Thủ đô. Sau khi nghỉ ở nhà, ông vẫn thường xuyên quan tâm đến công tác khuyến học của quận và các phường. Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Hội khuyến học quận, TT HKH quận xin trân trọng giới thiệu bài thơ ông Nguyễn VănTruyền viết đầu xuân 2016 tặng những người làm khuyến học quận trước khi chia tay.
SÁNG CHỮ TÂM |
Bảy mươi lăm tuổi vẫn đi làm, Lương hưu đủ sống, chức chẳng ham, Hai mươi năm lẻ làm khuyến học, Làm đẹp cho đời, tốt cho dân. Thêm một bé thơ lại đến lớp, Chân lại bước vui, lại mừng thầm. Trời còn cho khỏe, còn khuyến học, Tự nhủ lòng mình sáng chữ Tâm./. |
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền